Vòng 1/8 giữa Sài Gòn – HAGL 1-1 (sút luân lưu, 4-3): Tiệc nhạt

Sài Gòn đã giành chiến thắng trước HAGL với tỷ số 4-3 chung cuộc trên chấm 11m sau khi cầm hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, qua đó tiếp tục có mặt ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2017.
Pha uy hiếp khung thành của Marcelo (giữa) trước hàng phòng thủ HAGL. Ảnh: Dũng Phương
Pha uy hiếp khung thành của Marcelo (giữa) trước hàng phòng thủ HAGL. Ảnh: Dũng Phương
Đã có rất nhiều kỳ vọng về một trận cầu mở, mang tính cống hiến khi HAGL đối đầu với Sài Gòn ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2017. Thế nhưng, đáp lại sự mong đợi của khán giả TPHCM là màn trình diễn thiếu sức sống của cả 2 đội.
Bộ đôi Công Phượng - Tuấn Anh, 2 cái tên được mong chờ tỏa sáng nhiều nhất bên phía HAGL đã không thể hiện được những gì tốt nhất của mình. Nếu Tuấn Anh vừa trở lại sau gần 8 tháng điều trị chấn thương nên chưa có được phong độ tốt nhất là điều dễ hiểu. Thế nhưng, riêng với Công Phượng, tiền đạo đội trưởng của HAGL lại mang đến sự thất vọng. Tiền đạo người xứ Nghệ chơi bóng cá nhân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Rất nhiều lần, những pha rê dắt bóng của Công Phượng bị trung vệ của U20 Việt Nam, Trần Đình Trọng dễ dàng chặn đứng.
Các tình huống triển khai tấn công của HAGL vì thế cũng bị lạc nhịp theo người đội trưởng. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, tiền đạo của ĐTVN không có được một pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Sài Gòn.
Về phần mình, đội chủ nhà Sài Gòn gần như không phải tốn quá nhiều sức để có được bàn thắng duy nhất của tiền đạo Patrick ở phút 49 và đó cũng chính là pha bóng nguy hiểm duy nhất mà đội chủ sân Thống Nhất tạo ra được về phía khung thành của HAGL. Nhưng không lâu sau, HAGL kịp gỡ hòa sau pha lập công của Minh Vương.
Cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1 sau 2 hiệp chính, Sài Gòn và HAGL buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đấu cân não. Trên chấm 11m, Sài Gòn đã xuất sắc vượt qua HAGL 4-3 để ghi tên mình vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2017.

Tin cùng chuyên mục