Vòng 1 V-League, SHB.Đà Nẵng - XM Hải Phòng 3-2: ĐKVĐ khởi đầu thuận lợi

Nhà đương kim vô địch Đà Nẵng có bước khởi đầu thuận lợi trong mùa bóng mới sau khi vượt qua Xi măng Hải Phòng ở trận đấu bù chiều nay trên sân Chi Lăng.
Vòng 1 V-League, SHB.Đà Nẵng - XM Hải Phòng 3-2: ĐKVĐ khởi đầu thuận lợi

Nhà đương kim vô địch Đà Nẵng có bước khởi đầu thuận lợi trong mùa bóng mới sau khi vượt qua Xi măng Hải Phòng ở trận đấu bù chiều nay trên sân Chi Lăng.

Pha tranh bóng giữa trung vệ Bật Hiếu (24, XMHP) và tiền đạo Gaston Merlo (27, SHB.ĐN). Ảnh: D.PHƯƠNG

Pha tranh bóng giữa trung vệ Bật Hiếu (24, XMHP) và tiền đạo Gaston Merlo (27, SHB.ĐN). Ảnh: D.PHƯƠNG

Dù chơi trên sân nhà và là đương kim vô địch, Đà Nẵng vẫn không được đánh giá cao trong cuộc đối đầu này. Bởi năm nay, Xi măng Hải Phòng mạnh tay chi hơn chục tỷ đồng kéo về nhiều ngoại binh chất lượng như: Aniekan (CS.Đồng Tháp), Williams Santos (HP.HN), Lazaro (Quân khu 4). Ngoài ra, họ còn có thêm 2 cầu thủ nhập quốc tịch Đặng Văn Robert, Đinh Hoàng Max... Cùng với tiền vệ tài hoa Leandro, có thể thấy thực lực Hải Phòng không hề kém cạnh Đà Nẵng.

Tuy nhiên, tuyến giữa Hải Phòng tan nát trước lối chơi xông xáo của các nội binh trẻ Đà Nẵng. Dù không còn chân sút chủ lực Almeida nhưng Đà Nẵng còn sở hữu chân sút có duyên ghi bàn Gaston Merlo (27). Chính cầu thủ này đã chơi xuất sắc, lập một hattrick ở các phút 15, 25, 45 giúp Đà Nẵng dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.

Chơi bùng nổ trong hiệp 1, các cầu thủ Đà Nẵng lại thi đấu chủ quan trong hiệp 2. Và họ phải trả giá khi Leandro (18, phút 75), Xuân Phú (22, phút 85) lập công rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Xi măng Hải Phòng. Những phút còn lại, Đà Nẵng suýt nữa bị cầm chân nếu như trọng tài không từ chối bàn thắng của Xi măng Hải Phòng ở phút 90.  

G.M

Điểm sáng đầu tiên

Không có gì phải phàn nàn sau cuộc đối đầu giữa 2 ứng cử viên vô địch V-League mùa này trên sân Chi Lăng, chiều hôm qua 3-2. SHB Đà Nẵng thắng nhờ có khá nhiều ưu thế, đặc biệt là sân nhà, thế nhưng, đội thua trận XMHP cũng ra về trong thế ngẩng cao đầu bởi họ mới chính là người tạo nên trận cầu đáng xem nhất vòng 1 V-League.

Chiến thắng đến với SHB Đà Nẵng thật đúng lúc sau 2 thất bại đầu mùa. Chỉ thêm một trận thua nữa, có thể đẩy đội bóng Lê Huỳnh Đức vào một cuộc khủng hoảng tâm lý. Có lẽ vì thế mà SHB Đà Nẵng ào ạt tấn công ngay từ đầu, bất chấp những rủi ro lớn nơi hàng phòng ngự. Họ buộc phải như thế để giành ưu thế về tinh thần. Và chính XMHP, trong một thế trận đôi công, đã cùng đội chủ nhà tạo nên cuộc trình diễn đáng giá.

Dù vậy, đây cũng chỉ mới là điểm sáng đầu tiên của một mùa giải được dự báo sẽ rất khốc liệt.

VIỆT QUANG

Tin cùng chuyên mục