Bán kết 2: Paraguay - Venezuela (7 giờ 45 ngày 21-7)

Viết tiếp bản hùng ca

Lần hội ngộ tuần trước, Paraguay đã lật ngược tình thế để dẫn trước 3-1 ở phút 86, nhưng Venezuela cho thấy tinh thần chiến đấu quật cường khi vẫn kịp gỡ 2 bàn ở phút 90! Lần gặp lại này, ai rút ra được bài học kinh nghiệm của trận chiến ở vòng bảng, kẻ đó sẽ thắng. Nhưng không loại trừ khả năng Venezuela viết tiếp câu chuyện thần kỳ của mình…
Viết tiếp bản hùng ca

Lần hội ngộ tuần trước, Paraguay đã lật ngược tình thế để dẫn trước 3-1 ở phút 86, nhưng Venezuela cho thấy tinh thần chiến đấu quật cường khi vẫn kịp gỡ 2 bàn ở phút 90! Lần gặp lại này, ai rút ra được bài học kinh nghiệm của trận chiến ở vòng bảng, kẻ đó sẽ thắng. Nhưng không loại trừ khả năng Venezuela viết tiếp câu chuyện thần kỳ của mình…

Trong số 4 đội vào bán kết, chỉ mình Venezuela là thắng gọn trong 90 phút và hạ gục ứng viên Chilê bằng lối chơi hiệu quả của mình. Liệu họ có thể viết tiếp những chiến công trước  Paraguay để ghi tên mình vào chung kết.

Nhìn lại trận tứ kết, chẳng ai tránh khỏi ngỡ ngàng với kết quả 2-1 nghiêng về đội bóng yếu bậc nhất khu vực Nam Mỹ. Đúng là sau khi Argentina và Brazil đều bị loại, ai cũng nghĩ Chilê sẽ không bỏ qua cơ hội thẳng tiến vào chung kết để tranh đoạt ngôi vô địch. Nhưng bất kể những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Chile, Venezuela lẳng lặng chịu đòn trước lúc tung ra ngón đòn sát thủ phút 81, khi tiền vệ Juan Arango thực hiện quả đá phạt hiểm hóc khiến thủ thành Chilê bắt bóng ói ra, và Gabriel Cichero đá bồi ghi bàn, đưa Venezuela vào bán kết.

Hành trình vào bán kết

Paraguay

Paraguay - Ecuador  0-0
Paraguay - Brazil  2-2
Paraguay - Venezuela  3-3
Tứ kết: Paraguay - Brazil  0-0 (2-0 pen)

Venezuela

Venezuela - Brazil  0-0
Venezuela - Ecuador  1-0
Venezuela - Paraguay  3-3
Tứ kết: Venezuela - Chilê 2-1

Đội bóng mang màu áo nâu này đang viết lên những chiến công thần kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, họ vào được bán kết. Lần đầu tiên họ thắng được Chilê ở Copa (sau 9 lần toàn thua và hòa). Lần đầu tiên họ thắng được 2 trận trong 1 giải và bất bại trong 4 trận liền… Có quá nhiều cột mốc cho một chiến công ở Copa, liệu như thế có quá sức chịu đựng với các chàng trai chưa bao giờ biết đến thành công…

Trước năm 2007, Venezuela chỉ vượt qua vòng bảng đúng 1 lần, trong lúc họ vẫn kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội lần đầu vào được World Cup. Chiến thắng Paraguay vào thứ Tư này sẽ là một thành tựu bất hủ cho bóng đá Venezuela - một bước tiến lớn cho quốc gia vốn hâm mộ bóng chày hơn bóng đá.

Nhưng Venezuela thực sự có cơ hội vào chung kết nếu xét đến kết quả thi đấu tệ hại của Paraguay ở Copa kỳ này. Cho đến giờ, đội bóng của HLV Gerardo Martino vẫn chưa thắng được trận nào trong giờ thi đấu chính thức. Họ hòa cả 3 trận vòng bảng trước khi cầm hòa Brazil 0-0 trong suốt 120 phút chịu đòn và thắng trong loạt sút luân lưu chỉ nhờ Brazil sút dở chứ không hẳn là họ sút hay.

Trước khi giải bắt đầu, các CĐV Paraguay không hề mơ ước một suất vào bán kết, và CĐV nổi tiếng nhất của họ - siêu mẫu  Larissa Riquelme - thậm chí đã hứa hẹn sẽ trút xiêm y chạy rông ngoài đường nếu Paraguay thắng giải. Nhưng với 90 phút ngăn cản họ đến với trận chung kết để đời, thì sự động viên của cô người mẫu cũng không đủ để Paraguay tìm thấy khí thế trước một Venezuela luôn chơi hơn 100% năng lực của mình.

Trên sân Malvinas Argentinas, Paraguay cần rút tỉa bài học của lần đụng độ trước. Họ cần tấn công quyết liệt hơn để tìm thấy bàn thắng và phải tập trung tối đa để bảo vệ thành quả của mình cuối trận. Song đòi hỏi như thế liệu có là quá nhiều với một đội bóng giỏi chơi chịu đòn như Paraguay.

Đúng là thầy trò Gerardo Martino rất khó thua trận này song họ cũng khó mà thắng được đối thủ khó chịu và dồi dào sinh lực như Venezuela. Trong bối cảnh đó, với tài sút phạt siêu đẳng của Arango, Venezuela hoàn toàn có thể viết tiếp bản hùng ca Copa của mình.

Dự đoán: Venezuela thắng 2-1

NHẬT TÂN


Cesar Farias trước cơ hội làm nên lịch sử

HLV Cesar Farias không giấu vẻ hài lòng với những chiến công mà Venezuela tạo dựng trên đường vào bán kết Copa America lần đầu tiên. Song ông quả quyết là các chàng trai của mình chưa có ý định dừng lại ở vòng đấu này…

Đội bóng trẻ trung của HLV 38 tuổi Cesar Farias đang đánh đổ biết bao cột mốc ở Copa này. Họ thay những cụm từ “chưa bao giờ” thành “lần đầu tiên” và nuôi tham vọng làm điều đó trong trận… chung kết sắp tới.

Tiền vệ Juan Arango (Venezuela, phải) kiểm soát bóng trước hậu vệ Paraguay Dario Veron

Tiền vệ Juan Arango (Venezuela, phải) kiểm soát bóng trước hậu vệ Paraguay Dario Veron

Sau trận tứ kết thắng Chilê, Farias ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò và cảnh báo rằng ông không có ý định kết thúc hành trình “tàn sát những gã khổng lồ” ở đây. “Chúng tôi tập luyện để chơi đến 6 trận trong giải này và chúng tôi đã làm được điều đó, cho dù chẳng ai tin là chúng tôi có thể tiến xa đến vậy. Venezuela đã đối đầu với 3 đội dự World Cup 2010 (Brazil, Paraguay và Chilê), cùng với Ecuador, mà không thua lấy một trận nào. Hôm nay, chúng tôi đánh bại Chilê - vốn là phát hiện của vòng loại World Cup 2010, để khẳng định đẳng cấp của mình ở khu vực. Chúng tôi đã chứng tỏ là mình có thể cạnh trạnh với phần còn lại của Nam Mỹ”.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Paraguay: Villar; Piris, Da Silva, Veron, Torres; Barreto, Ortigoza, Riveros, Estigarribia; Santa Cruz, Barrios

Venezuela: Vega; Rosales, Vizcarrondo, Perozo, Cichero; Lucena, Gonzalez, Rincon; Arango, Miku, Rondon

Thành công của Venezuela bắt nguồn từ việc họ chuẩn bị cho giải rất kỹ càng và rất sớm. Họ đã tập trung đến 2 tháng trước giải khi các CLB đồng ý giải phóng cầu thủ để trở về tập luyện ở đội tuyển. Thể lực vượt trội, lối chơi đồng đội gắn bó, Venezuela đã gây sốc cho các đối thủ bằng khả năng pressing nhiều lần trong từng thời điểm của trận đấu. Tiền vệ Juan Arango bày tỏ: “Các CĐV và giới truyền thông ngạc nhiên trước những thành tựu của chúng tôi, nhưng nguyên do là vì họ không thấy được chúng tôi chuẩn bị cho giải kỹ càng đến độ nào. Bản thân chúng tôi không hề ngạc nhiên với chính mình. Chúng tôi đã thấy được chiến thắng từ những giọt mồ hôi miệt mài trên sân tập”.

HLV Cesar Farias tuyên bố giấc mơ của ông không phải là kết thúc ở bán kết và những chàng trai của ông luôn hướng đến tương lai: “Các cầu thủ không có ý định dừng lại mà tiếp tục tiến lên phía trước. Trải nghiệm này sẽ giúp chúng tôi có những suy nghĩ tích cực cho vòng loại World Cup sắp tới để nuôi hy vọng sang Brazil năm 2014”.

Bình Luận theo kèo

Paraguay - Venezuela

Máy tính dự đoán: Paraguay - Venezuela 1-0

Khả năng thắng cuộc: Paraguay 37% hòa 34% Venezuela 29%

THANH NHƯ


Paraguay - Venezuela

Paraguay có truyền thống còn Venezuela lại có phong độ tuyệt vời. Từ đầu giải đến giờ Paraguay chưa thắng được trận nào mà chủ yếu vào sâu nhờ hòa cả 4 trận. Venezuela lại chơi bốc hơn khi thắng 2 trong 4 trận bất bại. Họ thậm chí gỡ hòa 3-3 với Paraguay ở vòng bảng nhờ 2 bàn thắng ở phút 90.

Tuy nhiên, cần phải thấy là Venezuela chỉ mới nổi lên ở giải này, còn trước đây họ chưa bao giờ là đối thủ của Paraguay. Chính vì thế nếu nói là đội nào cải thiện được lối chơi ở trận hòa 3-3 sẽ thắng trận này, chúng tôi tin là Paraguay có cơ hội lớn hơn. Bản thân trận đấu đã chứng tỏ Paraguay trội hơn và Venezuela chỉ may mắn mới không thua.

Thêm nữa, xét đến hành trình vào bán kết của Paraguay vẫn có giá trị hơn khi họ loại được đương kim vô địch, còn Venezuela chỉ nhờ xà ngang và cột dọc mới cứu cho họ không thua Chilê. Venezuela đã khiến mọi người phải nể trọng, song chuyên gia gây bất ngờ ở Copa này đã đến lúc dừng chuyến phiêu lưu của mình. Người ta nói phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn, chúng tôi chọn Paraguay dù kèo chấp đến nửa trái.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục