HLV Louis van Gaal (ảnh) thừa nhận ông rất cảnh giác trước mối đe dọa từ cầu thủ rất “khó chịu” Jamie Vardy khi cùng Man.United du hành đến Leicester trong cuộc chiến phân định lại ngôi đầu.
Man.United đang đứng thứ 2 với 27 điểm, kém 1 điểm so với ngôi đầu của Leicester. Lần gần nhất Quỷ đỏ du hành đến sân Leicester là trận thua ngược 3-5 cũng ở một trận lượt đi vào mùa trước. Nhưng lúc này, Leicester rõ ràng đã mạnh hơn so với thân phận tân binh như 1 năm trước và đang sở hữu chân sút ghi bàn hàng đầu Jamie Vardy, người đang có mạch ghi bàn trong 10 trận liên tiếp tại Premier League để cân bằng kỷ lục của Ruud van Nistelroy.
Van Gaal nói: “Vardy ngay ở mùa giải trước đã là một cầu thủ rất khó chịu đối với chúng tôi. Cậu ấy đã ghi bàn, mang về một quả phạt đền. Còn bây giờ, Vardy đang ghi bàn ở 10 trận liên tiếp. Trong sự nghiệp, tôi chỉ biết Dennis Bergkamp là một cầu thủ từng làm được điều tương tự với Ajax. Chắc chắn không dễ dàng để làm được điều đó”.
Trước áp lực lớn từ người hâm mộ và giới chuyên môn sau màn trình diễn nhợt nhạt hòa PSV Eindhoven 0-0 ở Champions League giữa tuần qua, Van Gaal nhấn mạnh: “Tất nhiên, tôi luôn muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người hâm mộ. Chúng tôi luôn chơi bóng vì mục tiêu đó. Nhưng bạn phải xem đối thủ của chúng tôi như thế nào, họ có đối sách gì với chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa may mắn trong các nỗ lực dứt điểm nhưng rõ ràng, chúng tôi đang tạo ra nhiều cơ hội. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi đang đứng thứ 2 tại Premier League và cả Champions League”.
Sơn Nguyễn