US Open: Thắng tuyệt đối Taylor Fritz lần thứ 8 liên tiếp, Novak Djokovic lọt vào trận bán kết Grand Slam thứ 47

Đối mặt với “con mồi” quen thuộc mang tên là Taylor Fritz (Mỹ, hạng 9 ATP), Novak Djokovic không hề thu liễm thứ sát khí của mình. Bất chấp Fritz có ưu thế sân nhà, khán giả nhà, bất chấp cả sự tự tin hơi thái quá của đối thủ 25 tuổi quê ở Rancho Santa Fe, Djokovic vẫn “hủy diệt” anh này, kẻ đứng giữa đường ở tứ kết đơn nam US Open 2023.
Djokovic tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo trước Fritz
Djokovic tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo trước Fritz

Trước khi trận tứ kết đơn nam đầu tiên của US Open 2023 diễn ra, Fritz đã có tuyên bố khá “mạnh mẽ”: “Tôi nghĩ, tôi cần phải tin tưởng rằng, nếu tôi chơi tốt thì như thế đã là đủ, và tôi cũng không cần phải làm gì thêm”.

“Novak vẫn là Novak. Rất là khó khăn, anh ấy đã đánh bại tôi 7 lần. Ở ATP Tour, chẳng có ai sở hữu thứ thành tích như thế khi đối đầu với tôi, vì thế, tôi hy vọng, một trong những lần này, tôi sẽ có được anh ấy. Vòng tứ kết của US Open lần này sẽ là thời điểm hay ho để tôi có được anh ấy”, Fritz tuyên bố khi anh sở hữu thứ “trợ lực” không hề nhỏ: Thắng tuyệt đối 12 ván đấu ở 4 vòng đấu trước đó.

Nhưng quả thật, Novak vẫn là Novak, còn Fritz đơn thuần cũng chỉ là Fritz mà thôi. Anh không phải là kiểu tay vợt Mỹ “đại năng nào đó” như thể là... Andy Roddick, James Blake hay Robby Ginepri thời xa xưa, anh thua kém các “tiền bối - đàn anh” này xa lắc.

Và thế là, chỉ sau vỏn vẹn 2 giờ 34 phút đồng hồ, Djokovic đã kiếm được trận thắng tuyệt đối thứ 8 khi đối đầu Fritz, với chiến thắng áp đảo sau 3 ván đấu là 6-1, 6-4 và 6-4.

Anh cũng gia tăng thành tích thắng áp đảo những tay vợt người Mỹ lên con số 30 (lần cuối anh để thua một đối thủ người Mỹ ở ATP Tour là thất bại trước Sam Querrey sau 4 ván đấu ở Wimbledon hồi năm 2016). Quả là một chiến tích khủng khiếp.

Nhưng Djokovic còn đạt được một chiến tích khủng khiếp hơn. Với kết quả mới nhất, anh đã lọt đến bán kết giải Mỹ mở rộng 2023 và đây là lần thứ 47 anh lọt đến trận đấu bán kết tại đấu trường Grand Slam đình đám. Và thành tích của anh ở tứ kết US Open cũng là rất hoàn hảo: Với 13 trận toàn thắng.

Djokovic chia sẻ sau khi thắng áp đảo Fritz 18-2 (xét về chỉ số ván thắng - bại) ở trong buổi sáng nóng nực tại SVĐ Arthur Ashe: “Tôi ướt đẫm mô hôi và trông thấy Fritz đã thay áo mấy lần. Điều kiện thời tiết rất ẩm. Rất khó để cả 2 tay vợt thi đấu".

"Nhưng khó khăn là tương tự cho cả 2 người và đó là lý do tại sao chúng tôi phải tập luyện. Để cố gắng cho bản thân đạt được trạng thái tốt nhất có thể để giao đi màn trình diễn tốt nhất. Không dễ dàng, nhưng bạn vẫn phải chiến đấu”.

“Tôi thích nguồn năng lượng và bầu không khí trên sân đấu ở đây. Tôi lớn mạnh nhờ nguồn năng lượng đó, bất kỷ nguồn năng lượng đó là gì, sử dụng nó như là thứ nhiên liệu để cố gắng và chơi thứ quần vợt tốt nhất, thật nhiều trận đấu hoành tráng".

"Tôi không thể chờ đợi cho một trận đấu khác trong vài ngày tới”, Djokovic tự tin hướng đến trận đấu chung kết, nơi anh sẽ đấu với một người Mỹ khác.

Tin cùng chuyên mục