La Liga

Trận “siêu kinh điển” còn hơn 2 tuần nữa: Cuộc khẩu chiến đã bắt đầu

Trận “siêu kinh điển” còn hơn 2 tuần nữa: Cuộc khẩu chiến đã bắt đầu

Những năm trước, báo chí Madrid và Catalonia luôn chuẩn bị cho cuộc chạm trán “siêu kinh điển” từ trước cả tháng. Năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều: phần việc của báo chí thủ đô đã nhẹ nhàng hơn với sự xuất hiện của “người đặc biệt” Jose Mourinho. Chỉ cần đăng những phát ngôn của ông lên báo, tự nó sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén.

Jose Mourinho trên đường piste và Lionel Messi trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca mùa bóng năm ngoái

Jose Mourinho trên đường piste và Lionel Messi trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca mùa bóng năm ngoái

Sau khi nói khấy David Villa (Mourinho bảo: “Có những người tốn nhiều tiền của CLB, đá mãi không ghi bàn nhưng lại không bị chỉ trích”), chê bai các đối thủ sớm buông súng để nhường cho Barca thắng trận, Mourinho quay sang thắc mắc về việc vì sao Barca hay được chơi hơn người.

 Đáng nói là sau những phát ngôn ấy, không biết tình cờ hay có lý do nào đó mà mọi chuyện  chuyển biến có lợi cho Real. Chẳng hạn như sau trận Sporting Gijon tung đội hình 2 theo cái kiểu… thua cho rồi, Mallorca bung hết sức và cầm hòa Barca 1-1 ngay tại Nou Camp.

Tương tự, sau thắc mắc về trọng tài thì Barca không còn chơi hơn người nữa mà… ngược lại. Trận gặp Getafe cuối tuần rồi, trung vệ Gerard Pique bị truất quyền thi đấu vì lỗi chơi bóng bằng tay trong vòng cấm.

Ngược lại, trọng tài Mateu Lahoz lại bỏ qua một quả phạt đền cho Atletico trận derby Madrid khi Xabi Alonso cản bóng bằng tay trong vòng cấm. Trước đó vài tuần, Mourinho đã khen ngợi Lahoz là “xuất sắc nhất trong trận Sociedad – Real Madrid”!

Tình cờ hay không không cần biết, báo chí Catalonia buộc phải mở một chiến dịch công kích Real để đội nhà không bị thiệt thòi. Họ đưa ra con số thống kê: Real là đội hưởng hưởng phạt đền nhiều nhất (3 quả) nhưng chưa hề bị thổi phạt đền. Ngược lại, Barca bị thổi 2 lần nhưng chưa được hưởng phạt đền lần nào.

Báo chí Catalonia cũng dùng phát ngôn của các thành viên Barca để thổi bùng lên cuộc khẩu chiến. Xavi tuyên bố sẽ bước vào một “cuộc chiến bóng đá” với Mourinho và những lời lẽ khiêu khích của ông chỉ có tác dụng làm cho tinh thần của Barca thêm hăng hái mà thôi.

Còn Pep Guardiola thì nói với thái độ khó chịu ra mặt: “Tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào trừ những phát ngôn của Mourinho vì nó tốn thời gian của tôi. Chừng nào thấy phát ngôn đáp trả của mình có lợi cho đội bóng thì tôi sẽ làm”.

QUỲNH NGA

Tin cùng chuyên mục