Trận Newcastle - Chelsea (hôm nay, 28-11): Thông điệp của Ancelotti

Trong một thông điệp rõ ràng là để trấn an dư luận, Ancelotti cho biết giữa ông với nhà tỷ phú Abramovich cũng như với tập thể cầu thủ Chelsea vẫn rất đồng lòng. Ông cam kết: “Tôi sẽ vận dụng mọi kinh nghiệm để tạo cơ hội cho cầu thủ chơi tốt hơn”...
Trận Newcastle - Chelsea (hôm nay, 28-11): Thông điệp của Ancelotti

Trong một thông điệp rõ ràng là để trấn an dư luận, Ancelotti cho biết giữa ông với nhà tỷ phú Abramovich cũng như với tập thể cầu thủ Chelsea vẫn rất đồng lòng. Ông cam kết: “Tôi sẽ vận dụng mọi kinh nghiệm để tạo cơ hội cho cầu thủ chơi tốt hơn”...

  • Yên được một bề

Thông điệp trước nhất của HLV Ancelotti là ông chủ Abramovich chẳng những không lạnh lùng xa lánh mà còn gần gũi động viên hơn bao giờ hết giữa lúc đầy khó khăn này. Trong cuộc họp báo thường kỳ trước mỗi vòng đấu, vị HLV trưởng của Chelsea cho biết nhà tỷ phú Abramovich thậm chí đã xác định rõ với ông rằng sự thể hiện luôn được coi trọng hơn kết quả cuối cùng. Và theo đó, Ambramovich “lấy làm hài lòng” với trận thua 0-1 cuối tuần qua trên sân Birmingham - nơi đội hình Chelsea dứt điểm tổng cộng 31 lần nhưng không ghi được bàn thắng.

Trận Newcastle - Chelsea (hôm nay, 28-11): Thông điệp của Ancelotti ảnh 1

HLV Ancelotti và tiền vệ Malouda.

Ancelotti nói: “Khi đội bóng chơi tốt, Roman hài lòng. Ông ta đã lấy làm hài lòng sau trận đấu trên sân Birmingham. Ông ta không hề gây một áp lực nào cho tôi. Ngược lại, ông ta còn liên tục ủng hộ tôi trong giai đoạn khó khăn này”.

Nếu đúng như thế thì quả là không còn gì bằng. Trong một vài tuần lễ gần đây, đã có dấu hiệu đổ vỡ trong mối quan hệ trên tầm cao giữa Ancelotti và Abramovich. Đã hơn một lần vị HLV người Italia phải lên tiếng bức xúc vì không thể làm được gì khi Abramovich đột ngột sa thải một trợ lý để bổ nhiệm một trợ lý khác thay thế. Giờ đây, với sự “động viên” và “hài lòng” của nhà tỷ phú, giới mộ điệu Chelsea có thể tạm coi rằng nội tình CLB đã tạm yên được một bề. Ancelotti chỉ còn phải bận tâm về vấn đề lực lượng và thành tích.

  • Trấn an dư luận 

Nói về lực lượng, nạn chấn thương cũng như treo giò đã cướp mất một loạt vị trí không thể thiếu - trung vệ Terry, tiền vệ Essien, Lampard - và tức khắc phơi bày một tình trạng mỏng manh chưa từng thấy ở lực lượng Chelsea. Điều này đã góp phần gây ra một sự sa sút đến choáng váng về thành tích thi đấu, với 3 thất bại chỉ trong 4 lượt trận Premier League gần đây nhất.

Cũng qua đó, chuyến thi đấu trên sân Newcastle đang biến thành một cái gì đó giống như “ngày phán xử”. Bởi chỉ cần thêm một thất bại, tình trạng loạng choạng mấy tuần nay có nguy cơ sụp hẳn thành một cuộc khủng hoảng toàn diện - đó sẽ là lần đầu tiên Chelsea thua liền 3 trận Premier League kể từ tháng 10-1999, khi Gianluca Vialli còn làm HLV trưởng.

Để trấn an giới mộ điệu, Ancelotti cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp với tập thể đội bóng vào trước trận thua Birmingham. Ở đó, ông đã lắng nghe, giải tỏa tâm tư của họ và cùng nhau tìm một sự đồng thuận. “Phải, chúng tôi đã có một cuộc họp”, Ancelotti nói tiếp, “Tôi muốn các cầu thủ bày tỏ ý kiến về tình hình hiện nay và họ đã nói ra ý nghĩ của mình một cách khách quan. Tôi rất đồng tình với ý kiến của họ. Chelsea chơi không tốt trong 3-4 trận gần đây, tôi đồng ý như vậy. Tôi đồng ý với những lời chỉ trích. Và sắp tới, tôi sẽ vận dụng mọi kinh nghiệm có được để tạo cơ hội cho cầu thủ Chelsea chơi tốt hơn”.

  • Chờ đến tuần sau

Về lý thuyết mà nói, điều kiện thuận lợi nhất để Chelsea có thể thực sự chơi tốt hơn là... tuần tới. Đó là trận gặp Everton, nơi tiền vệ then chốt Michael Essien sẽ trở lại thi đấu sau khi mãn hạn treo giò và đáng nói hơn là thủ lĩnh John Terry cũng sẽ trở lại. Terry đã nghỉ thi đấu nhiều trận gần đây do đau dây thần kinh chân, nhưng tình trạng đó đã cải thiện rất nhiều. “Terry đã giảm đau hẳn và tuần tới cậu ấy sẽ trở lại”, Ancelotti cho biết.

Trước mắt, cả Terry, Lampard, lẫn Essien vẫn sẽ vắng mặt trên sân Newcastle. Trung vệ Alex sẽ đá, nhưng đó là ráng mà đá vì cái đầu gối của anh ta vẫn đang không ổn. Hoàn cảnh ấy đặt thêm nhiều áp lực lên vai Ramires - một tiền vệ có nhiệm vụ làm chiếc bản lề chiến thuật giữa công và thủ. Trong thời gian qua, Ramires đã bị chỉ trích là chưa đáp ứng lòng mong đợi, chưa tỏ ra xứng đáng với giá chuyển nhượng 17 triệu bảng Anh.

Nhưng Ancelotti đã nói đỡ cho anh ta như sau: “Ramires mới 23 tuổi và mới vừa thay đổi môi trường thi đấu (từ Bồ Đào Nha sang Anh). Trong sự khác biệt về nơi sống, ngôn ngữ, cách chơi bóng, rất khó mà thể hiện trình độ ngay được. Trước đây, khi Michel Platini đến nước Ý, ông ta cũng mất 6 tháng đầu tiên thi đấu hết sức nghèo nàn. Điều đó rất bình thường”.

Ancelotti còn nhấn mạnh rằng Ramires vẫn cần thêm thời gian để thích ứng, mặc dù với tình trạng thua quá nhiều như hiện nay thì thời gian sẽ chẳng còn chờ anh ta nữa...

Hưng Nguyên tổng hợp

Đọc nhiều nhất

Champions League

Premier League

Mourinho thêm sự công kích nhằm vào Tottenham

HLV Jose Mourinho mới đây khẳng định quãng thời gian dẫn dắt Tottenham là rất đáng thất vọng, và rằng CLB do Chủ tịch Daniel Levy điều hành là đội duy nhất trong sự nghiệp mà ông không có “cảm tình sâu đậm”.

La Liga

Real Madrid ủng hộ Vinicius bằng chiến thắng

Tiền đạo Rodrygo ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 89 khi Real Madrid đánh bại Vallecano 2-1 trong ngày sân Santiago Bernabeu mạnh mẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với tiền đạo Vinicius Junior, người đã bị lạm dụng phân biệt chủng tộc một lần nữa vào cuối tuần.

Các giải khác