
Một tuần sau khi quật ngã AC Milan 1-0 ngay tại San Siro để đặt 1 chân vào vòng tứ kết Champions League. Tottenham sẽ nhắm đến mục tiêu khác trong chuyến hành quân đến sân Bloomfield Road đêm nay: vượt qua Blackpool để tước lấy vị trí thứ 3 mà Man.City đang nắm giữ.
Giữa 2 mục tiêu đó, rõ ràng nhiệm vụ của thầy trò HLV Harry Redknapp đêm nay nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng, Blackpool của Ian Holloway để thua 7 trong 8 vòng đấu liên tiếp và rơi xuống rất gần với khu vực nguy hiểm (chỉ còn hơn 2 điểm so với nhóm rớt hạng).
Ở loạt trận gần nhất hôm 12-2, họ chỉ gượng dậy đôi chút khi cầm hòa Aston Villa 1-1 ngay tại Bloomfield Road. Nhưng tinh thần của trận hòa đó cùng cái lạnh của vùng Tây Bắc nước Anh là lý do khiến hậu vệ Ian Evatt tin rằng Blackpool có thể gây bất ngờ khi tiếp đón Tottenham đêm nay.

Người hùng của trận thắng AC Milan, Peter Crouch (trái) mừng bàn thắng với hậu vệ Benoit Assou-Ekotto.
Evatt nói: “Họ sẽ bị tê cứng tại Bloomfield Road trong cái lạnh của đêm thứ Ba này. Mọi đối thủ của chúng tôi đều có những nét đặc biệt và những gì Tottenham thể hiện trước AC Milan đã cho thấy họ là một đội bóng tuyệt vời. Họ đã chơi hay hơn hẳn đội chủ nhà AC Milan. Hy vọng, chúng tôi có thể giữ được phong độ như vừa thể hiện trước Aston Villa. Ba điểm ở trận này rất quan trọng đối với chúng tôi trong nỗ lực trụ hạng”.
Tuy nhiên, Blackpool chưa từng vượt qua Tottenham tại Bloomfield Road kể từ sau chiến thắng 4-1 vào tháng 12-1956. Sau 12 trận sân nhà mùa này, họ cũng chẳng thể tận dụng tốt hơn lợi thế của mình khi chỉ thắng 3 trận. Blackpool cũng khó mong chờ điều gì với sức chứa 16.000 khán giả nhà khi mà Tottenham vừa thắng tại San Siro, nơi có 80.000 người hâm mộ Milan gào thét điên cuồng. Cần nhắc thêm, trận thắng Milan là trận thắng thứ 3 liên tiếp trên sân khách gần đây của Tottenham ở mọi giải đấu. Và hiện tại, Tottenham cũng đang thắng liền 3 trận tại Premier League, họ chỉ thua 1 sau 15 vòng đấu.
Gareth Bale và Luka Modric có thể trở lại trong trận này sau chấn thương lưng và viêm ruột thừa, trong khi Rafael van der Vaart đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Vedran Corluka và Jonathan Woodgate sẽ vắng mặt vì chấn thương gặp phải ở trận Milan, trong khi Younes Kaboul, Ledley King và Tom Huddlestone vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương. Phía Blackpool có 2 sự vắng mặt là hậu vệ Stephen Crainey (mắt cá) và Chris Basham (gãy chân), trong lúc 2 thủ môn Matt Gilks và Paul Rachubka vẫn cần kiểm tra thêm liệu có thể ra sân hay không.
Tùng Việt