
Nếu tạm quên đi 3 điểm tối đa mà đội tuyển Đức lấy được trong trận gặp Áo tại vòng loại Euro vừa qua, thì đấy là một trận đấu đáng thất vọng đối với thầy trò Joachim Loew, và thất vọng lớn nhất thuộc về Toni Kroos ở vị trí trung tâm của hàng tiền vệ. Sự mờ nhạt của Kroos dẫn đến thất bại chung trong lối chơi.
Ai mà đoán được rằng hàng tiền vệ 5 người của Đức lại không hơn nổi các tiền vệ bị cho là thua hẳn về đẳng cấp nơi đội tuyển Áo. So về thời gian giữ bóng, số đường chuyền chính xác hoặc số cơ hội ghi bàn tạo được, tiền vệ Đức đều chỉ bằng hoặc thua tiền vệ Áo. Cũng cần lưu ý: kể từ khi Loew cầm quân, Đức luôn chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và gần như toàn bộ những gì quan trọng nhất trong lối chơi là do hàng tiền vệ quyết định.

Toni Kroos (phải) trong màu áo tuyển Đức
Trên bề mặt, điểm yếu của tiền vệ Đức trong trận vừa qua là tỷ lệ chuyền thiếu chính xác rất cao, còn những đường chuyền chính xác thì không có ý tưởng đặc biệt nào. Kroos bị chỉ trích không chỉ vì anh chuyền hỏng nhiều, mà còn vì anh giữ một vai trò phát động, có liên quan đến những cầu thủ xung quanh. Vì không tạo được cảm giác tin tưởng nơi đồng đội nên khi Kroos có bóng thì các vị trí xung quanh cũng không di chuyển theo hướng tích cực, hay nói cách khác là Kroos không có một sự hưởng ứng trọn vẹn. Còn khi đội bóng rơi vào tình huống khó khăn thì Kroos không thể xốc vác đồng đội.
Tóm lại, Kroos chưa thay được Bastian Schweinsteiger. HLV Loew cho rằng các tuyển thủ Đức mệt mỏi. Thật ra, ai cũng có thể đổ thừa cho sự mệt mỏi trong thời điểm này. Hình ảnh nặng nề của hàng tiền vệ Đức - tuổi trung bình chỉ mới 22,6 - đến từ việc thiếu người xốc vác (như Schweinsteiger) hơn là vì họ mệt mỏi.
Vấn đề không nằm ở kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật hoặc khả năng sáng tạo. Kroos không thua gì Schweinsteiger, nếu không muốn nói là còn nhỉnh hơn, trong những điểm ấy. Nhưng điều quan trọng là niềm tin thì Kroos không có. Chẳng những chính anh không đủ tự tin khi phải nhận một vai trò quan trọng bậc nhất trên sân, mà đồng đội cũng không đủ niềm tin nơi Kroos. Quá đơn giản: làm sao một cầu thủ trẻ thường ngồi dự bị ở CLB lại có thể chỉ huy tốt các cầu thủ quanh năm đá chính?
Những gì người ta muốn thấy nơi Kroos, anh đã chứng tỏ khi còn khoác áo Leverkusen trong mùa bóng 2009-2010. Hồi ấy, Kroos mới 19-20 tuổi, nhưng anh xuất hiện trong đội hình Leverkusen đến 33 lần, ghi 9 bàn và góp 12 đường chuyền thành bàn. Rồi Kroos trở về Bayern sau khi đã có thêm 1 năm kinh nghiệm. Anh lại trở nên mờ nhạt hơn trong mùa vừa qua với 27 lần ra sân, ghi 1 bàn và góp 5 đường chuyền thành bàn.
Lối chơi của Kroos hơi tương đồng với Schweinsteiger, và khi phải lựa chọn, đương nhiên, người ta chọn Schweinsteiger đá chính. Mặt khác, không cứ gì Schweinsteiger, Bayern có đến khoảng chục tiền vệ ở đẳng cấp hàng đầu Bundesliga. Kroos mà thi đấu thường xuyên mới là chuyện lạ.
Nhờ được Leverkusen “giải phóng” với 18 tháng mượn tạm mà Kroos nhanh chóng vươn lên trên sân cỏ Đức, lấy luôn chỗ đứng trong ĐTQG để dự World Cup. Anh đã được thấy bài học đắt giá từ Lukas Podolski, và rất nhiều cầu thủ khác, tài năng đã bị chôn vùi trên ghế dự bị Bayern. Anh đã thấy Mats Hummels suýt trở thành hàng phế thải ở Bayern, may sao kịp thoát sang Borussia Dortmund để trở thành ngôi sao sáng.
Khi Bayern muốn mua lại cầu thủ mà họ từng vứt bỏ, Hummels lập tức nói “không”, chứ chẳng đợi Dortmund lên tiếng. Vậy mà ngay khi trở về Bayern, Kroos lại chịu ký ngay bản hợp đồng mới để tự trói mình vào ghế dự bị. Vấn đề của Bayern không chỉ là lực lượng quá hùng hậu. Đã có nhiều dẫn chứng cho thấy Bayern không phải là đội giỏi sử dụng các tài năng trẻ. Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge hoặc Christian Nerlinger xưa nay chỉ biết mua chứ có bao giờ phải tự phát hiện tài năng trẻ!
Sắp tới, Bayern do Jupp Heynckes huấn luyện, và Kroos hy vọng anh sẽ “đổi đời”, nhưng đấy chỉ là hy vọng yếu ớt. Heynckes mà kéo được Arturo Vidal theo ông đến Bayern thì thân phận Kroos sẽ càng hẩm hiu. Ai bảo…!
KINH THI