Tay vợt người Nga Nikolay Davydenko (hạng 8 ATP) đã xuất sắc trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải Thượng Hải Masters (diễn ra ở Khu tổ hợp Qi Zhong Tennis Center) khi thắng thuyết phục tay vợt hạng 2 thế giới Rafael Nadal trong trận chung kết dài hơn 2 giờ đồng hồ với điểm số 7/6 (7-3), 6/3. Trước đó, Davydenko đã làm Novak Djokovic (hạng 3 thế giới) phải “tắt điện”.
Chiến thắng 7-3 trong loạt tie-break nghẹt thở ở ván đầu tiên đã giúp Davydenko cảm thấy tự tin hơn khi bước vào ván đấu thứ 2, và ở đây, anh đã giành được break-point rất quan trọng ở rơ đấu thứ 6, qua đó, duy trì cách biệt đáng kể trước khi giành lấy chiến thắng cuối cùng, khi cú đánh trả Nadal (vẫn chưa hồi phục 100% phong độ kể từ khi bị loại sớm ở Roland Garros) bay ra ngoài sân đấu…
Khi trọng tài báo Nadal đánh bóng ra ngoài - nghĩa là Davydenko đã giành được match-point, Nadal đề nghị xem lại pha bóng đó qua hệ thống điện tử. Ngồi thụp xuống sân đấu với dáng bộ hồi hộp, Davydenko chờ màn hình điện tử sáng lên, và anh nhảy vụt lên vì vui mừng khi thấy cú đánh của Nadal đã bay ra ngoài sân đấu một cách rất rõ ràng. Ngay lập tức, Davydenko đã chạy đến bên khán đài, chia sẻ niềm vui với vợ mình - cô Irina.
Davydenko đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải Thượng Hải Masters - giải Masters 1000 đầu tiên và cũng là duy nhất được tổ chức ở châu Á. Trước đó, Thượng Hải là nơi tổ chức 4 kỳ Masters Cup gần đây, tuy nhiên, với những thay đổi từ ATP, Thượng Hải sẽ chuyển sang tổ chức sự kiện Masters 1000, còn Masters Cup được chuyển đi nơi khác (trước mắt sẽ là Luân Đôn cho đến năm 2012).
Đ.Hg.