Thủ quân đội U19 Đà Nẵng gãy chân trong trận gặp HA.GL

Lượt trận thứ 2 của bảng A diễn ra vào chiều 10-3 mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Đó là cuộc so tài giữa hai đội đang cùng có 3 điểm là Đà Nẵng và HA.GL, cũng như Viettel và An Giang cùng quyết thắng để tránh việc sớm bị loại.

Duy Bảo với chân phải bị gãy nằm chờ cáng cứu thương.
Duy Bảo với chân phải bị gãy nằm chờ cáng cứu thương.

Cuộc so tài giữa chủ nhà HA.GL và Đà Nẵng được chờ đợi bởi đội nào thắng sẽ rộng cửa để vào bán kết. Trận đấu khởi đi với thế trận cân bằng, các cầu thủ sông Hàn chủ động lối đá áp sát, không ngại va chạm để làm chùn chân đối phương.

Đến phút 21, Đà Nẵng gặp tổn thất về lực lượng khi thủ quân Hồ Văn Duy Bảo trong một tình huống tranh bóng đã bị gãy chân. Anh lập tức được xe cứu thương đưa thẳng đến bệnh viện và trở thành cầu thủ đầu tiên chia tay giải U19 năm nay.

Thủ quân đội U19 Đà Nẵng gãy chân trong trận gặp HA.GL ảnh 1 Duy Bảo rời sân sau pha tranh bóng dẫn đến gãy chân
Thủ quân đội U19 Đà Nẵng gãy chân trong trận gặp HA.GL ảnh 2 Và được đua thẳng vào bệnh viện
Trận đấu trở nên nóng hơn sau pha bóng trên, và nhất là khi có những phản ứng từ khu kỹ thuật đội Đà Nẵng dành cho cầu thủ HA.GL.

Sang đầu hiệp 2, Đà Nẵng đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Minh Đan đi bóng nhanh qua hậu vệ và thủ môn HA.GL trước khi tung cú sút cận thành vào phút 47. Nhưng niềm vui của Đà Nẵng không giữ được lâu khi chỉ 1 phút sau, Hoàng Tú đã gỡ hòa 1-1 cho HA.GL sau pha “vỗ” bóng phối hợp với đồng đội trong vòng 16m50.

Phút 67, HA.GL chỉ còn 10 người khi Hồ Phải phạm lỗi cùng Xuân Tạo trong vòng 16m50. Phạt 11m và Bá Thảo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Đà Nẵng.

Thủ quân đội U19 Đà Nẵng gãy chân trong trận gặp HA.GL ảnh 3 An Giang (áo xanh) trận thứ 2 liên tiếp chơi thiếu người do lãnh thẻ đỏ. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Ở trận còn lại, Viettel giành chiến thắng 3-1 trước An Giang. Đáng chú ý trong trận này An Giang tiếp tục trận thứ 2 có cầu thủ lãnh thẻ đỏ, lần này là của Huỳnh Ngọc. Yếu về lực và lại thiếu người, trận thua cách biệt của An Giang là không bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục