Giải Billiards Wolrd Cup Porto 2024

Thanh Tự và Thanh Lực dừng chân ở tứ kết

Không thể khuất phục được 2 “lão tiền bối”  từng có thời gian đứng số 1 thế giới Dick Jaspers và Caudron, hai cơ thủ tiềm năng của Việt Nam dừng chân ở tứ kết giải Billiards Wolrd Cup Porto 2024 đang diễn ra tại Bồ Đào Nha,

Trần Thanh Lực vào tứ kết để vào tốp 20 thế giới
Trần Thanh Lực vào tứ kết để vào tốp 20 thế giới

Sau khi chơi khá thành công ở vòng đấu bảng với 4 cơ thủ lọt vào vòng knock out – con số cao nhất trong các nước tham dự, chúng ta phải rơi rụng 2 cơ thủ trong cuộc chiến billiards Việt – Hàn vào tối qua.

Được xem là trận đấu tâm điểm, cơ thủ số 1 thế giới Trần Quyết Chiến đã phải “đứng hình” trước sự nhập cuộc quá thăng hoa của “thần đồng” billiards Hàn Quốc Cho Myung Woo. Trong 3 lượt cơ đầu tiên, cơ thủ 26 tuổi của xứ sở Kim Chi tung ngay 3 series 8, 2 rồi 14. Nhờ thế, Cho Myung Woo nhanh chóng vượt lên dẫn khá xa 24/2 để rồi giành chiến thắng chung cuộc 50-29 trước Trần Quyết Chiến.

Ở trận đấu Việt – Hàn bên cạnh, Chiêm Hồng Thái cũng thất thủ trước Heo Jung Han. Luôn dẫn điểm từ đầu đến cuối, trong đó có 2 series 8 điểm và 2 series 7 điểm, Heo Jung Han kiểm soát hoàn toàn thế trận và thắng dễ với tỷ số 50-26.

414442868_332829086195537_7625206777303322870_n.jpg
Nguyễn Trần Thanh Tự chơi rất nỗ lực ở giải Porto

Trong khi đó, hai cơ thủ Trần Thanh Lực và Nguyễn Trần Thanh Tự đã có hai trận đấu khá ấn tượng trước hai cơ thủ kỳ cựu thế giới Blomdahl (Thuỵ Điển) và Zanetti (Italia).

Ở trận đấu của Trần Thanh Lực, sau khi bị Blomdahl dẫn 25/22, Trần Thanh Lực đã thành công lối đánh chắc chắn của mình. Anh đã khiến Blomdahl có đến 9 lượt cơ liên tiếp không ghi điểm. Nhờ đó, Trần Thanh Lực vượt lên dẫn lại 42/25 rồi thắng luôn 50-36.

Cũng tương tự như vậy, Nguyễn Trần Thanh Lực bị Zanetti dẫn khá xa 16/30, nhưng cơ thủ Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng đánh bại cơ thủ Italia với tỷ số 50-37.

450168828_1220424468930059_7194183060250318255_n.jpg
"Thiên tài" Caudron đang chơi quá ấn tượng khi trở lại UMB

Lọt vào tứ kết gặp “người ngoài hành tinh” của Billiards thế giới Caudron (Bỉ) diễn ra vào rạng sáng hôm nay, Nguyễn Trần Thanh Tự đã khởi đầu khá tốt khi vượt lên dẫn 29/6. Thế nhưng ở phần còn lại, cơ thủ từng có thời gian đứng số 1 thế giới UMB lẫn PBA đã vùng lên đánh bại Nguyễn Trần Thanh Tự với tỷ số sít sao 50-47.

Ở trận tứ kết khác, cơ thủ đang đứng hạng 2 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) đã tạo thế trận tốt ngay từ đầu trước Trần Thanh Lực. Ông dẫn 24/9 rồi duy trì thế trận để thắng luôn với tỷ số 50-36.

Mặc dù dừng chân ở tứ kết, nhưng đây vẫn được xem là thành tích tốt cho Trần Thanh Lực và Nguyễn Trần Thanh Tự. Với 26 điểm thưởng cho thành tích này, cả hai sẽ cải thiện được thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng thế giới.

Trong khi đó, cơ thủ số 1 thế giới Trần Quyết Chiến đang bị cơ thủ số 2 thế giới Dick Jaspers uy hiếp ngôi vị của mình. Bởi cơ thủ người Hà Lan đã lọt vào bán kết và nếu thi đấu thành công, ông sẽ đòi lại vị trí số 1 thế giới của cơ thủ Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục