Cuộc so tài giữa hai đội U23 Thái Lan và U23 Indonesia hấp dẫn ngay từ đầu trận và phải kéo sang 30 phút của hiệp phụ, Thái Lan mới giành được chiến thắng. Tính quyết liệt của trận đấu dâng cao vào cuối trận khi trọng tài đã rút “mưa thẻ đỏ” dành cho hai đội.
Indonesia đã gây nhiều khó khăn cho Thái Lan qua lối chơi mạnh mẽ ngay từ đầu trận. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trận đấu khởi đi với tốc độ nhanh và hai đội cùng nhập cuộc với lối chơi tấn công. Trong khoảng 15 phút đầu Indonesia thi đấu tốt hơn và tạo nhiều pha nguy hiểm bên phần sân đối phương. Các cầu thủ Thái Lan thực sự gặp “khắc tinh” nên việc vận hành thế trận tấn công của họ cũng gặp một số khó khăn. Ngoài ra, việc cầu thủ Indonesia chủ động đá rát cũng gây khó cho các nhà ĐKVĐ.
Phút 15, trận đấu đã “nóng” lên từ căng thẳng của cầu thủ hai đội khi Irfan (Indonesia) vào bóng cao chân với Chayapipat, ngay sau đó trọng tài đã gọi cầu thủ đôi bên để nhắc nhở và hạ những cái đầu nóng. Diễn biến sau đó tiếp tục hấp dẫn với lối chơi ăn miếng trả miếng của hai đội. Phút 45, xà ngang đã cứu thua cho Thái Lan từ pha dứt điểm của Klok. Đó cũng là tình huống cuối cùng, khép lại hiệp 1 với nhiều cơ hội đáng tiếc cho Indonesia.
Sang hiệp hai, thế trận khá cân bằng và đôi bên tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội tốt có thể chuyển thành bàn thắng. Nhưng đáng chú ý vẫn là những pha tranh bóng quyết liệt của đôi bên để nhằm làm chùn chân nhau. Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội bước vào thi đấu 2 hiệp phụ.
Weerathep vui mừng sau bàn mở tỷ số cho Thái Lan
Phút 94, Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút kỹ thuật của Weerathep khi tận dụng sai lầm của cầu thủ Indonesia trong việc phá bóng.
Trận đấu càng trở nên căng thẳng vào cuối hiệp phụ thứ hai, từ sự nôn nóng của cầu thủ Indonesia. Phút 120, William (Thái Lan) rời sân sau khi lãnh thẻ vàng thứ hai, đáng chú ý là cầu thủ này vừa vào thay người ở phút 98. Sự căng thẳng dâng cao ở phút 120 khi trọng tài lại dừng trận đấu để can ngăn những “cái đầu nóng” trong sân, và có 3 thẻ đỏ được rút ra dành cho Firza, Irianro và Ricky của Indonesia.
Thắng trận này, Thái Lan giành vé vào tranh chung kết trong khi Indonesia không hoàn thành mục tiêu tranh HCV Đại hội lần này.
Ngày 6-11, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chính thức bước vào đợt tập trung cao điểm tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.
Ngày 17-9, đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam đã bước vào buổi tập luyện đầu tiên sau hành trình di chuyển khá dài từ Việt Nam sang thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), nơi diễn ra Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19). Tại đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 2 ngày rèn đấu pháp và làm quen thời tiết trước khi bước vào trận ra quân ở vòng bảng môn bóng đá nam gặp Olympic Mông Cổ chiều 19-9.
Ngày 17-5, đội tuyển U22 Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại SEA Games 32 với tấm HCĐ môn bóng đá nam. Thành tích có thể xem là chấp nhận được dù còn đọng lại nhiều tiếc nuối từ trận thua ở vòng bán kết.
Ở trận tranh HCĐ SEA Games 32 diễn ra vào chiều 16-5, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Myanmar, qua đó giành tấm HCĐ của Đại hội lần này. Đó cũng là món quà mà thầy trò HLV Troussier gởi tặng người hâm mộ...
Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ khép lại vào tối 16-5 với hai trận cuối cùng. Các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ tranh Huy chương đồng cùng U22 Myanmar vào lúc 16 giờ; ngay sau đó vào lúc 19 giờ là trận tranh Huy chương vàng giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia.
Trận thua U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32 quả thực là đáng tiếc, chúng ta đã thua vào những phút đá bù giờ đầy nghiệt ngã mà nếu có vững về tâm lý cỡ nào thì cũng khó mà gượng dậy khi thời gian chỉ còn ít phút. Tiếc, nhưng thiết nghĩ cũng không nên có lời trách cứ qua những gì mà đoàn quân của HLV Troussier thể hiện.
Khi tiếng còi của trọng tài người Hàn Quốc Heegon Kim vang lên, các tuyển thủ U22 Việt Nam đổ gục xuống thảm cỏ Olympic. Nỗi buồn và giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nhiều học trò HLV Philippe Troussier. Cú ra chân của Muhammad Fathur Rachman (U22 Indonesia) vào thời khắc cuối cùng đã bóp nghẹt cảm xúc của những người yêu bóng đá Việt Nam.
Trận thua với tỷ số 2-3 trước U22 Indonesia là thất bại đầu tiên của các lứa U22, U23 Việt Nam tại Đông Nam Á trong 6 năm qua. Và tính từ trận thua Thái Lan với tỷ số 0-3 tại vòng bảng SEA Games 29, đây cũng là thất bại đầu tiên tại đấu trường SEA Games.
Khác với trận bán kết 1 diễn ra kịch tính đến phút chót, trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Myanmar diễn ra với thế trận khá dễ dàng cho Thái Lan, “Voi chiến” đã giành chiến thắng cách biệt 3-0 để tiến vào trận tranh chung kết.
Xứng đáng là cuộc so tài được chờ đợi, hai đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã cống hiến cho người xem trận đấu đầy mãn nhãn về chất lượng chuyên môn và những bàn thắng đẹp mắt. Một thất bại đáng tiếc cho các cầu thủ Việt Nam khi nhận bàn thua quyết định vào phút bù giờ trong tình thế thi đấu hơn người.
U22 Indonesia thực sự là đối thủ rất đáng gờm, không chỉ với U22 Việt Nam mà kể cả U22 Thái Lan. Thế nên cuộc so tài ở trận bán kết 1 là rất cân sức, và thậm chí có thể bất phân thắng bại ở giờ đấu chính. Trận này không chỉ là cuộc đấu trí giữa hai Ban huấn luyện mà còn cả những thể hiện trên sân của các cầu thủ, nhất là cuộc đấu thể lực.
Ngày mai, U22 Indonesia sẽ đối mặt với thầy trò ông Philippe Troussier ở trong trận đấu bán kết nội dung bóng đá nam tại SEA Games 2023. Đây là cuộc hội ngộ thú vị khi bóng đá Việt Nam và bóng đá Indonesia đã gặp nhau ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, và Indonesia rất muốn... “báo thù” 2 trận thua liên tục gần đây: Thua 0-3 ở Manila hồi năm 2019 và lại thua 0-3 ở Phú Thọ hồi năm ngoái!
Những cuộc gặp gỡ giữa Việt Nam và Thái Lan vốn luôn tạo sức hút trong gần 30 năm qua, trên mọi cấp độ đội tuyển. Đến lần hẹn gặp tối nay, 11-5 cũng sẽ không là ngoại lệ và hai đội đều hướng đến mục tiêu giành 3 điểm bởi nhiều lý do.
Chủ nhân của tấm vé cuối cùng vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 đã được xác định sau lượt trận cuối cùng của bảng A diễn ra vào tối 10-5. Đội chủ nhà Campuchia để thua Indonesia 1-2, trong khi Myanmar giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines. Kết quả đã làm cho U22 Campuchia tan giấc mơ lần đầu tiến vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games.
Dù có màn khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0 chỉ trong 33 phút đầu tiên, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam đã có trận đấu khá chật vật trước U22 Malaysia để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Kịch tính còn xảy đến ở những phút cuối trận khi Malaysia lãnh liên tiếp 2 thẻ đỏ.
Qua 2 trận đấu thì rõ ràng là mọi điểm mạnh, yếu của các đội cũng đã được phơi bày khá rõ. Malaysia có thể hình, thể lực tốt nhưng vẫn có những hạn chế cả ở hàng công lẫn tuyến phòng ngự. Ngược lại, Việt Nam đang có sự thoải mái cả về tâm lý lẫn sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực cho trận đấu này.
Từ việc rộng hy vọng vào Bán kết sau màn khởi đầu tưng bừng trước Timor Leste và sau đó là Philippines, đội chủ nhà Campuchia nhanh chóng bị Myanmar kéo về với thực tại khi để thua 0-2 trước đối thủ quan trọng này vào tối 7-5.
Ở lượt trận thứ 3 của bảng B diễn ra vào chiều 6-5, các cầu thủ U22 Thái Lan đã vượt qua U22 Malaysia với tỷ số 2-0, kết quả trên đã giúp Thái Lan đạt 6 điểm, đồng thời bắt kịp Việt Nam đang ở ngôi đầu bảng này.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu