Tadej Pogacar quá mạnh nhảy lên thâu tóm cả Áo vàng lẫn Áo xanh Paris-Nice 2023

Tay đua số 1 thế giới Tadej Pogacar (UAE Emirates) đã thể hiện sức mạnh của mình với cú solo về đích một mình chặng 4, qua đó vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp Áo vàng lẫn Áo xanh giải xe đạp Paris-Nice.
Tadej Pogacar vui mừng với chiến thắng
Tadej Pogacar vui mừng với chiến thắng

Chặng 4 dài 164,7km từ Saint-Amand-Montrond đến La Loge des Gardes. Chặng đua không dài nhưng khá nặng vì phải leo dốc liên tục ở giai đoạn cuối.

Ngay sau khi xuất phát không lâu thì một nhóm 7 tay đua đã tấn công thoát đi gồm Larry Warbasse (Đội AG2R Citroën), Hygo Houle (Israel - Premier Tech), Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck ), Anders Skaarseth và Jonas Gregaard (Uno-X).

Đội UAE Emirates hỗ trợ Tadej Pogacar

Đội UAE Emirates hỗ trợ Tadej Pogacar

Những cơn gió mạnh đã tạo cơ hội cho những đợt tấn công ở đoàn đông phía sau gần như suốt chặng, với không ít lần nhóm này bị phân tách khi còn khoảng 100 km. Nhưng sau cùng, đoàn đông vẫn nhập lại bởi sự đeo bám, kèn cựa nhau quá quyết liệt.

Trong khi đó, nhóm 7 tay đua đi đầu khá đồng lòng và có lúc tạo được khoảng cách gần 5 phút so với nhóm đông có áo vàng Magnus Cort (EF Education–EasyPost) phía sau khi còn cách đích khoảng 64km. Dù vậy, do những đội mạnh đều đang “nằm” nhóm dưới nên nhóm này vẫn khá bình thản.

Thật vậy, khi bước vào những con dốc, tốc độ nhóm đi đầu giảm sút rõ rệt và “kẻ đào tẩu” cuối cùng đã bị bắt lại khi còn cách đích 17km. Ngay sau đó, đoàn đua lại bị xé nhỏ sau nỗ lực tấn công của Ineos Grenadiers. Nhưng Clément Champoussin (Arkéa–Samsic) và Felix Grossschartner (UAE Emirates) nhanh chóng có phản ứng để chụp vào, tạo ra một nhóm khoảng 20 tay đua vượt lên.

Pogacar và Vingegaard tấn công thoát đi

Pogacar và Vingegaard tấn công thoát đi

Ở nhóm này, khi còn hơn 4 km, áo vàng Tour de France Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) đã phát động một cuộc tấn công lớn và chỉ có đại kình địch Tadej Pogacar (UAE Emirates) đáp trả. Bộ đôi này đã có một khoảng cách lớn so với nhóm sau nhưng sau đó chủ động lơi chân bởi từ phía sau đội Jayco AlUla đánh quyết liệt để đuổi theo.

Nhưng với 2,5 km, Tadej Pogacar đánh đòn quyết định vô cùng mạnh mẽ và chỉ có David Gaudu (Groupama-FDJ) bám được. Hai tay đua này phối hợp ăn ý để nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn trên con dốc dựng đứng trước khi về đích.

Gần đến đích, Tadej Pogacar tấn công một lần nữa để một mình ung dung cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 1 phút 17 giây, hơn 1 giây so với David Gaudu. Trong khi đó, đương kim áo vàng Tour de France Jonas Vingegaard về đích sau đó đến 43 giây.

Tadej Pogacar đã vươn lên lấy Áo vàng
Tadej Pogacar đã vươn lên lấy Áo vàng

Với chiến thắng ấn tượng này, Tadej Pogacar đã từ vị trí thứ 10 tổng sắp vươn lên xé áo vàng với thành tích 11 giờ 55 phút, hơn 10 giây so với người xếp thứ hai David Gaudu. Đồng thời, tay đua người Slovenia cũng giành luôn áo xanh tính điểm nước rút tổng sắp với 29 điểm.

Tin cùng chuyên mục