Son được xóa thẻ đỏ, Arsenal tước băng đội trưởng của Xhaka

Tiền đạo của Tottenham, Son Heung-min đã được xóa thẻ đỏ trực tiếp gây tranh cãi ở trận hòa Everton hôm Chủ nhật. Trong khi đó, Arsenal cuối cùng cũng ra quyết định tước băng đội trưởng của Granit Xhaka sau khi tiền vệ này có cuộc đối đầu với người hâm mộ.

Son Heung-min (trái) được xóa thẻ đỏ sau khi tình huống va chạm được xem lại. Ảnh: Getty Images
Son Heung-min (trái) được xóa thẻ đỏ sau khi tình huống va chạm được xem lại. Ảnh: Getty Images

Son Heung-min phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi dẫn đến chấn thương kinh hoàng của tiền vệ Andre Gomes ở trận hòa 1-1 trên sân Everton hôm Chủ nhật. Ở biến cố phút 79 tại Goodison Park, tiền đạo người Hàn Quốc có pha vào bóng từ phía sau đối với tiền vệ Andre Gomes, tác động này không quá nguy hiểm nhưng nó đã dẫn đến một kết cục tồi tệ. Cầu thủ người Bồ Đào Nha trong đà té đã va chạm rất mạnh vào Serge Aurier, và chuỗi va chạm trong tình thế mất kiếm soát đã khiến của bị trật khớp xương mắt cá chân phải.

Tottenham đã quyết định kháng án, xuất phát từ việc trọng tài Martin Atkinson ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau đó nhận được tham khảo từ VAR và thay đổi bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Trong tuyên bố sau trận, Premier League giải thích quyết định rút thẻ đỏ là vì Son đã “gây nguy hiểm cho sự an toàn của một cầu thủ”. Tuy nhiên, đến hôm qua, LĐBĐ Anh ra thông báo xóa án phạt này: “Son Heung-min sẽ có mặt cho 3 trận ở các giải đấu quốc nội tiếp theo của Tottenham sau khi Ủy ban phán xử độc lập của FA xác định đây là quyết định sai lầm”.

Bất chấp thông tin tích cực này, thì hiện khả năng chân sút người Hàn Quốc ra sân cùng Tottenham tại Red Star Belgrade đêm nay vẫn chưa rõ ràng. Son Heung-min vẫn có mặt trong chuyến du hành của đội, nhưng tin cho biết anh vẫn còn sốc về tâm lý sau biến cố vừa qua.

Son được xóa thẻ đỏ, Arsenal tước băng đội trưởng của Xhaka ảnh 1 Vinh dự của Granit Xhaka (trái) sẽ được chuyển dang cho Pierre-Emerick Aubameyang. 

Ở một động thái đáng chú ý khác tại Premier League, Arsenal đã tước băng đội trưởng của Granit Xhaka và trao vinh dự này cho tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. Theo xác nhận của HLV Unai Emery hôm thứ ba, thì tiền vệ người Thụy Sĩ không còn nằm trong nhóm các thủ lĩnh của đội và Xhaka cũng “chấp nhận” quyết định này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: “Chúng tôi hiện có Aubameyang, Hector Bellerin, Lacazette và Mesut Oezil trong thứ tự những đội trưởng, và đầu tiên là Aubameyang”.

Cầu thủ 27 tuổi người Thụy Sĩ đã có phản ứng đầy tiêu cực nhằm vào người hâm mộ Arsenal sau khi bị thay ra ở trận hòa Crystal Palace hôm 27-10. Bất chấp đã xin lỗi và giải thích lý do không kềm chế được xảm xúc sau khi gia đình bị lăng mạ và đe dọa bởi người hâm mộ trên mãng xã hội trước đó, nhưng giới quan sát đều tin rằng tương lai của cầu thủ này ở sân Emirates sẽ không còn lâu nữa. Xhaka vừa tiếp tục bị loại khỏi đội hình của Arsenal đối đầu Vitoria tại Europa League vào đêm nay, và là trận thứ 3 liên tiếp đối mặt tình huống đó kể từ sau vụ rắc rối.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Champions League

HLV Xavi cố xua bớt áp lực lên Lamine Yamal

HLV Xavi cảnh báo không nên so sánh Lamine Yamal với Lionel Messi sau khi cầu thủ 16 tuổi này ký hợp đồng dài hạn mới với Barcelona vào thứ Hai. Theo Xavi, so sánh với Yamal với cầu thủ hay nhất thế giới trong gần 2 thập kỷ qua là không công bằng và sẽ khiến tài năng người Tây Ban Nha chịu áp lực không mong muốn.

La Liga

Atletico ngược dòng ấn tượng giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp

Atletico Madrid với sự tự tin lên cao đã không đầu hàng dù bất ngờ bị Cadiz dẫn trước 2 bàn sau nửa giờ đầu thi đấu tại Metropolitano, màn quật khởi sau đó với cú đúp của tiền đạo Angel Correa giúp chủ nhà ngược dòng thắng 3-2 để tiếp tục duy trì vị trí trong tốp 4.