
Hai thủ môn nội hay nhất Việt Nam (trừ những thủ môn nhập quốc tịch như Đinh Hoàng La, Phan Văn Santos) sẽ được ông Calisto triệu hồi lên đội tuyển. Hiển nhiên, trong tình thế kẻ tám lạng, người nửa cân giữa Dương Hồng Sơn và Bùi Tấn Trường, một cuộc cạnh tranh tóe lửa sẽ xảy ra để xem ai ở ngôi vị số 1 trong việc bảo vệ khung thành của tuyển Việt Nam.
- “Đấu" trong sân ...
Không ai dám quả quyết rằng Hồng Sơn và Tấn Trường có sự chênh lệch trình độ ở thời điểm này. Trợ lý của ông Calisto - HLV thủ môn Trần Văn Khánh (thầy của Dương Hồng Sơn ở Hà Nội T&T và Tấn Trường trên đội tuyển) cũng thừa nhận: “So sánh giữa Hồng Sơn và Tấn Trường lúc này là cực khó”. Nó khác hoàn toàn với thời điểm già nửa mùa bóng trước, khi Hồng Sơn đương nhiên là số 1, còn Tấn Trường mới trong diện tiềm năng.

Hồng Sơn và Tấn Trường hiện đang có một cuộc cạnh tranh ngầm ráo riết cả trong lẫn ngoài khung thành của đội tuyển Việt Nam.
Bước tiến chóng mặt của Tấn Trường làm ông Calisto và trợ thủ chuyên trách thủ môn của mình khó nghĩ. Khoảng cách trình độ giữa Hồng Sơn và Tấn Trường là “một 9, một 10”. Ở V-League, khung thành Hà Nội T&T mà Hồng Sơn là người gác đền đang là hàng thủ thủng lưới ít nhất (mới có 7 bàn/9 trận), trong khi Đồng Tháp của Tấn Trường thủng lưới đến 12 bàn. Nhưng thống kê kỹ thuật ấy cũng không thể nói chứng minh chính xác sự chênh lệch, vì rõ ràng đội bóng Hà Nội T&T của Hồng Sơn là đội bóng có mục tiêu, dàn lực lượng cao hơn hẳn Đồng Tháp của Tấn Trường.
Nếu xét vào những lần “gác đền” cho đội tuyển Việt Nam, Hồng Sơn được tin dùng nhiều hơn Tấn Trường. Tuy nhiên, có lý do rất khách quan rằng, cuối năm 2009, thủ môn người Đồng Tháp bận dành sức cho đội Olympic Việt Nam, còn Hồng Sơn thì rảnh rỗi, tập trung cho đội tuyển. Chỉ có lần hiếm hoi Tấn Trường thế chỗ Hồng Sơn bắt chính tại đội tuyển Việt Nam (trận làm khách tại Syria ở vòng loại Asian Cup 2011), và “người nhện” của vùng Đồng Tháp Mười đã tạo ra cảm giác uy hiếp thật sự đối với vị trí số 1 của Hồng Sơn khi Tấn Trường bay nhảy, làm chủ vòng cấm địa để giữ trắng lưới cho các nhà đương kim vô địch AFF Cup.
- ... Lẫn đấu ngoài sân

Thủ môn Hồng Sơn
Cuộc so găng giữa Hồng Sơn và Tấn Trường không chỉ gói gọn ở chuyên môn, định ra vị trí số 1 trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Trong chừng mực nhất định, nó còn đang âm ỉ xảy ra bên ngoài sân cỏ, thậm chí cũng quyết liệt chẳng kém cuộc cạnh tranh giành suất bắt chính cho đội tuyển.
Người ta thấy, năm ngoái, Dương Hồng Sơn ẵm danh hiệu Quả bóng vàng 2008 nhờ chuỗi phong độ thần kỳ tại AFF Cup 2008. Còn lúc này, khi cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2009 đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Tấn Trường cũng trở thành cái tên sáng giá cho những vị trí hàng đầu của danh hiệu cao quý này. Tuy nhiên, trong cuộc đua bên ngoài cỏ, thước đo và sự cạnh tranh quyết liệt nhất vẫn là việc Tấn Trường và Hồng Sơn được định giá trên sàn chuyển nhượng. Thủ thành người Đồng Tháp đã cột chặt mình với đội bóng quê hương thêm 3 năm, với bản hợp đồng kỷ lục dành cho một thủ môn Việt Nam: 5 tỷ đồng/3 mùa. Trong khi đó, Hồng Sơn cũng sẽ đáo hạn hợp đồng với Hà Nội T&T khi hết V-League 2010, và con số lót tay mà thủ môn gốc xứ Nghệ này đặt ra với đội bóng thủ đô để gia hạn thêm 3 năm hợp đồng cũng cỡ chừng... 5 tỷ đồng.
Ai là thủ thành số 1 Việt Nam? Hồng Sơn có sự bền bỉ lẫn những trải nghiệm khá dày dạn. Tấn Trường có sức trẻ, ý chí tiến thủ và chút lợi thế khi có một tính cách hòa đồng, ít gây những scandal trong và ngoài sân cỏ như “đối thủ”. Vì lẽ đó, chọn ra số 1 đích thực bảo vệ khung gỗ đội tuyển Việt Nam là bài toán không hề đơn giản mà ông Calisto buộc phải chọn ra đáp án.
NGỌC LINH