Serie A: Hướng đến lượt đấu cuối cùng

Serie A: Hướng đến lượt đấu cuối cùng
  • Zac đánh bóng trận cầu Milan - Juve

Lượt đấu cuối cùng ở San Siro sẽ là trận cầu thủ tục giữa AC Milan và Juventus, nhưng HLV Alberto Zaccheroni tin là cuộc đụng độ vào đêm thứ Bảy này sẽ là “loại trận đấu mà tất cả các HLV đều quan tâm”.

Cho đến thời điểm này, AC Milan và Juventus đều đã “hoàn tất” chiến dịch của mình. Họ không thể cải thiện được vị trí hiện thời của mình trên bảng xếp hạng chung cuộc. AC Milan đành an phận ở vị trí thứ 3 khi họ kém bộ đôi đầu bảng đến 10 điểm, trong lúc đội đứng thứ 4 Sampdoria cũng không thể tranh chấp với Milan khi kém 3 điểm và kém cả trong đối đầu trực tiếp.

Đối với Juventus, tình thế cũng y hệt khi họ bị ghim chặt ở vị trí thứ 7, hơn Genoa 4 điểm và kém Napoli 4 điểm. Vì thế, họ kéo quân đến San Siro để chơi một trận cầu “giao hữu”, nhưng Alberto Zaccheroni cho biết: “Sự thật là trận đấu ở San Siro không quan trọng như mấy năm qua, một phần vì lịch trình thi đấu đến vào ngày cuối mùa giải. Vị thế của 2 đội hiện thời cũng đã an bài nên cũng không gây nhiều hứng thú cho dư luận. Tôi tin là các chuyên gia xếp lịch thi đấu mùa tới nên chú ý dời trận cầu này sớm vài tuần để khiến nó không trở nên nhạt nhẽo như bây giờ”.

Khi Fabio Cannavaro (Juve, trái) đối đầu với Ronaldinho (Milan) tất nhiên là cuộc so tài ở đỉnh cao.

Khi Fabio Cannavaro (Juve, trái) đối đầu với Ronaldinho (Milan) tất nhiên là cuộc so tài ở đỉnh cao.

Tuy nhiên, Zaccheroni phủ nhận chuyện 2 đội “thiếu động lực” trong cuộc chiến ở San Siro. Ông nói: “Trên sân bóng, chúng tôi vẫn còn những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu và không ít trong đó đang muốn chứng tỏ bản thân để tranh giành suất dự World Cup sắp tới. Trong buối cảnh đó, trận đấu không tạo nên cảm giác là vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Nếu xét đến hoàn cảnh của Juventus, bạn có thể dự báo là chúng tôi sẽ chơi một trận cầu không “cảm xúc”, nhưng thực tế không phải vậy. Tôi luôn nghĩ đây là loại trận đấu mà tất cả các nhà cầm quân đều quan tâm. Những ngôi sao đẳng cấp thế giới gặp nhau và đó là lý do bạn phải ngồi vào bàn làm việc để phân tích và đánh giá màn trình diễn ở San Siro”.

“Theo quan điểm của tôi, cảm giác về một trận cầu đỉnh cao không chỉ tùy thuộc vào hoàn cảnh và các mối liên quan mà còn nằm ở đẳng cấp của các ngôi sao bao hàm trong đó. Trận Milan - Juve từ bao đời nay nằm trong số những trận cầu hay nhất thế giới, nó không thể không có động lực”.

Tiến Trung (SGGP-Thể Thao)

  • Trước trận Siena - Inter Milan: Mourinho chơi đòn tâm lý của Moggi

Chủ tịch Siena Massimo Mezzaroma hôm qua quả quyết là ngón đòn tâm lý của Jose Mourinho là “chiến thuật tương tự từng được Luciano Moggi sử dụng”.

Đội bóng nhỏ bé Siena vô tình trở thành nhân tố quyết định ngôi vô địch giữa Inter Milan và Roma, nên họ chợt trở thành trung tâm chú ý của dư luận. Trước nay, mấy ai để ý đến những phát biểu của Massimo Mezzaroma, cho dù ông là Chủ tịch CLB Siena, nhưng ở thời điểm nóng bỏng này, cánh báo chí đang chờ đợi từng lời phát biểu của đội bóng “tử vì đạo” này.

Cuối tuần này, Siena sẽ tiếp Inter trên sân nhà và dù đã chính thức rớt hạng, họ vẫn quyết chí chiến đấu để ngăn cản Nerazzurri giành chiến thắng. Nếu họ thành công, Inter có thể mất ngôi vô địch vào tay Roma, đội hoàn toàn có thể thắng trên sân Chievo trong cùng thời điểm đó.

Hậu vệ Jardim Goncalo Brandao (trái, Siena) cản phá tiền đạo Diego Milito của Inter.

Hậu vệ Jardim Goncalo Brandao (trái, Siena) cản phá tiền đạo Diego Milito của Inter.

Động cơ của Siena là có thật bởi Chủ tịch Massimo Mezzaroma vốn là một CĐV trung thành của Roma. Ông thậm chí tuyên bố là sẽ lấy số tiền thưởng từng hứa sẽ trao cho đội nếu trụ hạng, đem ra chia đều cho cầu thủ nếu họ đánh bại được Inter trận này. Khi nghe chuyện này, Jose Mourinho đã rêu rao là số tiền thưởng đó không tự nhiên mà có, nó có thể đến từ ngân quỹ của Roma.

Luận điệu cho rằng “Roma bỏ tiền để “thuê” Siena quyết chiến với Inter” đã khiến dư luận lên án, nhưng Ủy ban Kỷ luật của FIGC chỉ thụ án vụ này chứ chưa vội đưa ra án phạt Mourinho vì sợ bị chỉ trích là cố tình gây thêm áp lực cho Inter. Massimo Mezzaroma vì thế tìm cách đổ thêm dầu vào lửa khi kể lại… chuyện xưa: “Thời còn gánh vác hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ Roma năm 1993, tôi từng tiếp xúc với Moggi. Ông ấy giảng giải cho tôi hiểu là trong những thời điểm quyết định của mùa giải, áp lực thường đè nặng lên đội bóng và đó là thời điểm mà HLV hoặc một Giám đốc nào đó phải đưa ra một tuyên bố giật gân nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận. Ông chỉ ra rằng, đó là cách để xóa đi sự căng thẳng trong đội. Nhiều năm sau đó, có vẻ như Mourinho đang thích ứng với những mưu kế và chiêu trò của Moggi”.

“Ông ta luôn sử dụng ngón đòn tâm lý để cất đi áp lực trên vai cầu thủ một cách rất hiệu quả”. So sánh Mourinho với ông trùm Luciano Moggi - một kẻ mà cả làng bóng Italia thù ghét - quả là đòn độc địa của Chủ tịch Siena trước trận cầu quan trọng. Xem ra, Massimo Mezzaroma cũng đang sử dụng chiêu độc của Moggi đó thôi!

Nhật Tân (SGGP-Thể Thao)

Tin cùng chuyên mục