Ronaldo: “Tôi không đố kỵ với Messi”

Cristiano Ronaldo dán mác “điên rồ” cho những ai nghĩ rằng anh đố kỵ với Lionel Messi. Cuộc so tài giữa 2 ứng cử viên giành Quả bóng vàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện trên sân. Năm ngoái, Messi đã thắng Ronaldo trong cả 2 lần so tài và truyền hình quay rất rõ cảnh Ronaldo hậm hực nhìn theo Messi.
Ronaldo: “Tôi không đố kỵ với Messi”

Cristiano Ronaldo dán mác “điên rồ” cho những ai nghĩ rằng anh đố kỵ với Lionel Messi. Cuộc so tài giữa 2 ứng cử viên giành Quả bóng vàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cục diện trên sân. Năm ngoái, Messi đã thắng Ronaldo trong cả 2 lần so tài và truyền hình quay rất rõ cảnh Ronaldo hậm hực nhìn theo Messi.

Năm nay, sự cạnh tranh của Ronaldo và Messi không có dấu hiệu giảm nhiệt mà ngày càng căng thẳng hơn. Kết thúc vòng 12, Ronaldo đã có 15 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, trong khi Messi đứng ngay phía sau với 12 bàn.

Vòng đấu bước đệm cho trận “siêu kinh điển”, Messi lập được cú hattrick vào lưới Almeria. Ngay sau đó, Ronaldo cũng cố đáp trả bằng một hattrick vào lưới Bilbao. Báo chí Tây Ban Nha nhiều lần đề cập đến chuyện “chạy đua vũ trang” của 2 cầu thủ này, đặc biệt là giữa Ronaldo với Messi.

Ronaldo hậm hực nhìn Messi ở trận “siêu kinh điển” mùa trước.

Ronaldo hậm hực nhìn Messi ở trận “siêu kinh điển” mùa trước.

Thế nhưng, trao đổi với phóng viên trên sân tập hôm thứ Bảy, Ronaldo nói: “Nói về cuộc chạy đua giữa tôi và Messi là điên rồ, ngốc nghếch. Barca - Real là trận cầu giữa 2 CLB mạnh nhất. Messi, cũng như tôi, sẽ cố làm những gì tốt nhất để giúp đội bóng của mình. Tôi chỉ là một thành viên trong đội. Thành tích cá nhân của tôi cũng nhờ đồng đội mà có. Tôi không hề cảm thấy áp lực phải tranh đua với ai, áp lực của tôi và các đồng đội trước trận này là như nhau”.

Loạt trận giao hữu cách đây 2 tuần, Messi đã ghi 1 siêu phẩm vào lưới Brazil. Vài giờ sau đó, Ronaldo cố ghi bàn trong trận giao hữu với Tây Ban Nha. Và người ta thấy anh đã phát điên như thế nào khi bị đàn em Nani phá hỏng pha ghi bàn của mình. Không chỉ chửi Nani, chửi trọng tài, Ronaldo thậm chí còn vứt băng thủ quân xuống đất. Vậy mà anh nói: “Tôi không bị ám ảnh bởi những bàn thắng, càng không bị ám ảnh về việc ghi bàn vào lưới Barca. Tôi muốn ghi bàn vào lưới mọi đối thủ và tôi luôn cố chơi với tất cả khả năng trong mọi trận đấu. Tất nhiên, trận đấu với Barca sẽ rất đặc biệt, nhưng động lực của tôi luôn như nhau”. 

THANH BÌNH

- Thông tin liên quan:

>> Trận trận siêu kinh điển Barcelona - Real Madrid (3 giờ sáng 30-11): Sứ mệnh của Mourinho

Tin cùng chuyên mục