Roland Garros: Novak Djokovic chỉ cần 1 giờ 57 phút để lọt vào vòng tứ kết lần thứ... 17, Carlos Alcaraz cũng vào TK

Novak Djokovic tiếp tục thể hiện ưu thế rõ rệt ở Roland Garros - French Open 2023, khi lọt vào vòng đấu tứ kết lần thứ 17 (một kỷ lục ấn tượng). Cựu số 1 thế giới người Serbia chỉ cần 1 giờ 57 phút đồng hồ để đánh bại Juan Pablo Varillas (Peru, hạng 94 ATP) với điểm số rất áp đảo là 6-3, 6-2 và 6-2.
Djokovic lọt vào tứ kết
Djokovic lọt vào tứ kết

Trong suốt trận đấu thế một chiều, Djokovic đã tung ra đến 35 cú winner (so với vỏn vẹn... 15 cú đánh thắng điểm trực tiếp của đối thủ). Anh cũng chỉ phạm phải 20 unforced-error (so với 23 cú đánh bóng hỏng của đối thủ. Ngoài ra, Djokovic đã tận dụng 50% cơ hội thắng break-point (anh thắng 6/12 cơ hội), đối thủ chỉ thắng 1/3 cơ hội.

Djokovic chia sẻ sau kết quả thắng “đầy sảng khoái”: “Có nguồn năng lượng tuyệt vời ở trên sân đấu, từ đám đông khán giả cùng với cổ động viên, và cả từ chính bản thân tôi. Tôi thật sự thưởng thức nó, cho đến lúc này, đây cũng chính là màn trình diễn tốt nhất của tôi ở giải đấu của năm nay”.

“Nó đã đến rất đúng lúc, khi tôi đang bước vào tuần lễ thứ 2 của giải đấu này, và rõ ràng sẽ tham gia thi đấu ở một trận đấu tứ kết khác, nơi các trận đấu sẽ trở nên khó khăn hơn rất, rất nhiều. Những thách thức lớn hơn, nhưng tôi cũng thích cái cách tôi đang thi đấu và kiểu cảm giác mà tôi cảm nhận. Tôi mong chờ một thử thách mới”.

So với những đối thủ khác, Djokovic có động lực gấp 3 lần khi đến với kỳ Grand Slam đang diễn ra tại thủ đô của nước Pháp - Paris. Thứ nhất, anh muốn trở thành người đầu tiên trong lịch sử ít nhất đăng quang ở mỗi kỳ giải Grand Slam những 3 lần. Thứ hai, anh cũng muốn qua mặt Rafael Nadal, là người đầu tiên thắng 23 danh hiệu Grand Slam. Thứ ba, anh cũng muốn có kết quả tốt để đoạt lại Ngôi số 1 thế giới.

“Tôi chắc chắn đang tốt hơn so với những gì tôi đã làm vài tháng qua”, Djokovic có tâm sự trước câu hỏi, liệu cơ hội làm nên lịch sử ở Roland Garros năm nay có khiến anh căng thẳng hay không, “10 ngày qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà tôi cảm nhận được sau kỳ giải Australian Open, như vậy là rất tốt. Đó là những tin tức lạc quan. Đơn giản, tôi chỉ cần tiếp tục tiến lên phía trước và không để bản thân suy nghĩ quá xa, nhưng tôi đang đúng hướng”.

Trong một kết quả "không mấy xê xích", Carlos Alcaraz cũng đánh bại Lorenzo Musetti (Italia, hạng 18 ATP) với điểm số sau 3 ván đấu là 6-3, 6-2, 6-2. Trận đấu này cũng chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 2 giờ 9 phút đồng hồ. Như vậy, Alcaraz đã lọt vào tứ kết và anh sẽ thi đấu với người thắng trong cặp đấu giữa Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, hạng 5 ATP) và Sebastien Ofner (Áo, hạng 118 ATP).

Tin cùng chuyên mục