Roberto De Zerbi không hài lòng với màn trình diễn của Marseille

Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 ở vòng đấu mở màn giải VĐQG Pháp (Ligue 1), Olympique Marseille vô cùng tự tin trở về sân nhà tiếp đón Reims tại vòng 2 vừa qua. Dẫu vậy, kết quả cuối cùng lại không xứng với kỳ vọng đặt ra.

Roberto De Zerbi không vui khi Marseille chỉ có 1 điểm trên sân nhà trước Reims
Roberto De Zerbi không vui khi Marseille chỉ có 1 điểm trên sân nhà trước Reims

Marseille khởi đầu trận đấu trên sân nhà Velodrome với Reims không hề tệ. Họ dẫn trước trong hiệp 1 nhờ pha lập công của Amine Harit. Nhưng sự mất tập trung đến khó hiểu của hàng phòng ngự khiến đội bóng phía nam nước Pháp bất ngờ để đối thủ lội ngược dòng dẫn lại 2-1 chỉ trong 5 phút (từ phút 51 đến 56). Rất may sau đó, Mason Greenwood tỏa sáng ở phút 71 để gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, hơn 20 phút còn lại, dù được các khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình, Marseille cũng không thể có bàn kết liễu đối thủ.

Dĩ nhiên, kết quả 2-2 này chẳng làm hài lòng HLV trưởng Roberto De Zerbi. Ông thầy cá tính người Italy thậm chí còn sốt ruột đến nỗi có hành vi nổi nóng dẫn đến việc phải nhận thẻ vàng ngoài đường piste.

Họp báo sau trận, De Zerbi phê bình các học trò: “Các cầu thủ của tôi đã chơi cố gắng, nhưng vẫn chưa đủ để thắng trận. Bởi họ chỉ chơi ổn có 70 phút. Chúng tôi để mất sự hứng khởi ngay đầu hiệp 2, và tôi cũng không biết tại sao. Mùa này, Marseille đã thay đổi rất nhiều so với mùa trước, từ vị trí HLV là tôi cho tới lực lượng cầu thủ. Vì vậy, tôi không cho phép họ tái diễn những vấn đề của mùa trước. Tâm lý cần được vực dậy nhanh chóng. Là học trò của tôi, không thể chỉ giữ tâm lý thi đấu tốt trong có 70 phút".

Roberto De Zerbi 1.jpg
PSG đang cho thấy phong độ hủy diệt sau 2 vòng đấu đầu tiên

Tóm lại, De Zerbi cùng các học trò vẫn còn phải cải thiện rất nhiều nếu muốn là đối trọng trong cuộc đua vô địch với Paris Saint-Germain. PSG sau khi chia tay Mbappe chuyển sang Real Madrid vẫn chứng minh họ đủ nhân tố để nghiền nát những đối thủ “thấp cổ bé họng” hơn tại Pháp. Đoàn quân của Luis Enrique đã có trọn vẹn 6 điểm qua 2 trận, ghi tới 10 bàn và mới chỉ để lọt lưới 1 lần.

Tin cùng chuyên mục