Primera Liga 2006 - 2007: Hướng đến vòng đấu quyết định (vòng 38)

Real trước trận quyết đấu cuối cùng

Robinho sẽ chơi cho Real trong trận đấu cuối cùng
Real trước trận quyết đấu cuối cùng

Từ năm 2003 đến nay, chưa bao giờ “kền kền trắng” lại có thể tiến gần đến ngôi vô địch La Liga nhiều đến như vậy. Họ chỉ còn cách… tầng mây đúng một bàn tay với chiến thắng. Giành được 3 điểm trong trận gặp Real Mallorca nghĩa là họ sẽ chắc chắn đánh bại đài kình địch Barcelona. Trước trận quyết đấu cuối cùng này, có không ít tín hiệu khả quan cũng như lo âu đang ảnh hưởng mạnh đến các học trò ông Fabio Capello.

Robinho sẽ chơi cho Real trong trận đấu cuối cùng

Real trước trận quyết đấu cuối cùng ảnh 1

Được sự chấp thuận của FIFA, Robinho sẽ chơi trận cuối cho Real trước khi bay về Brazil.

Thế là, cuộc giành giật tiền đạo Robinho giữa Real Madrid và Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã kết thúc. Với sự cho phép của FIFA, Robinho có thể toàn tâm toàn ý thi đấu cho Real trong trận cầu cuối cùng quyết định ngôi vô địch tại Bernabeu thay vì tập trung sớm ở trại huấn luyện của Brazil và… tập chay!

Trước đó, để chuẩn bị cho Copa America 2007 (sẽ diễn ra tại Venezuela vào 26-6 này), CBF tin rằng họ có quyền triệu tập Robinho vào đội tuyển trước 14 ngày – theo luật mà FIFA đã quy định trong việc đội tuyển quốc gia gọi một cầu thủ về phục vụ đất nước. Nghĩa là lý ra Robinho đã phải lên đường từ hôm thứ hai đầu tuần.

Thế nhưng, Real trong tình trạng nước sôi lửa bóng kiên quyết không cho Robinho ra đi, mà anh này cũng không muốn lên đường sớm như vậy. Nói qua đại diện của mình, Robinho hy vọng sẽ được chơi trận đấu cuối cùng quyết định ngôi vô địch La Liga cho Real vì dù gì có về nước sớm, anh cũng vẫn tập chay.

Cuộc “pháo kích” bằng ngôn từ đã liên tục được hai bên – Real và CBF – dội qua dội lại. Cuối cùng, FIFA đã phải đứng ra can thiệp và cho phép Robinho ở lại chơi trận cuối cùng cho Real nhưng ra điều kiện ngay sau đó anh phải trở về Brazil. Đại diện của Robinho đã chào đón quyết định này của FIFA một cách mừng rỡ và hứa là Robinho sẽ bay ngay về Brazil vào buổi sáng sau trận đấu tối. Có Robinho, tinh thần của Real đang lên khá cao.

Beckham lại vắng mặt trong buổi tập luyện của Real

Tuy vui mừng vì trường hợp của Robinho, ông Capello hẳn sẽ lo lắng về tình trạng sức khỏe của tiền vệ kiến thiết David Beckham. Trong buổi tập luyện hôm thứ tư, anh lại vắng mặt. Nghĩa là sau trận hòa Real Zaragoza, Beckham vẫn chưa ra sân tập cùng đồng đội một buổi nào. Anh đã bị tái phát chấn thương mắt cá trong những phút cuối cùng ở trận đấu với Zaragoza và khi đó, anh vẫn cắn răng thi đấu cho đến khi trọng tài nổi còi kết trận. Trước đó, mắt cá chân của Beckham đã có triệu chứng đau trở lại khi anh thi đấu trong trận tuyển Anh thắng Estonia 3-0.

Tuy bị chấn thương, Beckham vẫn hy vọng mình có thể ra sân thi đấu cho Real trong trận quyết đấu cuối cùng – trận đấu xác định Real có vô địch La Liga mùa này hay không. Đó cũng là ước nguyện lớn nhất của anh trước khi chuyển sang Mỹ thi đấu.

Carlos muốn rời Real với cái đầu ngẩng cao

Trận đấu vào chủ nhật này sẽ là trận đấu cuối cùng của Roberto Carlos cho Real, là trận đấu cuối cùng của anh trên thánh địa Santiago Bernabeu nhiều kỷ niệm. Cho dù hoàn toàn không muốn rời Real, nhưng khi mọi chuyện đã được định đoạt, Carlos sẽ toàn tâm toàn ý thi đấu để giúp Real giành ngôi vô địch và chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ (câu lạc bộ Fenerbahce) trong tư thế ngẩng cao đầu.

Anh cho biết: “Tôi không bao giờ muốn rời Real. Tôi có nhiều bạn bè tại đây. Tôi không thể tưởng tượng ra chuyện mình ở một câu lạc bộ khác. Nhưng khi chúng tôi không thể thương thảo được, chuyện đành như vậy. Vì vậy, tôi muốn giành ngôi vô địch vào chủ nhật này và dâng tặng danh hiệu cao quý cho người hâm mộ. Sau đó, tôi sẽ rời Real với một cái đầu ngẩng cao”.

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục