Tottenham đã khép lại thì trường chuyển nhượng mùa hè với 3 tân binh vào giờ chót, đặc biệt là tiền vệ trung tâm Moussa Sissoko từ Newcastle với bản hợp đồng 5 năm.
30 triệu bảng là số tiền mà Tottenham đã chi ra để thuyết phục Newcastle bán ngôi sao 27 tuổi người Pháp, một cầu thủ đã tỏa sáng ở EURO 2016 và là người mà Arsenal trước kia hay Real Madrid mới đây rất muốn nhưng không thể có được.
HLV Mauricio Pochettino mới đây tỏ ra nóng ruột khi gần đến ngày cuối của thị trường, ông chỉ có 2 tân binh là tiền vệ Victor Wanyama và tiền đạo Vincent Janssen. Vì vậy, sau khi liên tiếp hoàn tất thương vụ Sissoko, cầu thủ chạy cánh Georges-Kevin N'Koudou (9,4 triệu bảng từ Marseille) và mượn được thủ thành 21 tuổi Pau Lopez của Espanyol, nhà cầm quân người Argentian đã không giấu được sự hài lòng.
Đáng nói hơn đó là nỗ lực tuyệt vời của Tottenham trong thương vụ Sissoko. Đầu tiên, họ chỉ “kì kèo” giá từ 16 rồi lên 18 triệu, nhưng khi Everton nhảy vào đẩy giá lên đến 30 triệu, thậm chí thuê một máy bay tư nhân chở tiền vệ này về Merseyside kiểm tra sức khỏe, thì Tottenham biết mình không thể chờ đợi. hơn nữa. Tất nhiên, thành công một phần cũng xuất phát từ Sissoko, khi anh chỉ muốn đến Totteham vì cơ hội được chơi ở Champions League.
Moussa Sissoko
S.Nguyễn