Dù thắng Watford 4-2 và giành quyền đi tiếp ở Cúp FA, nhà cầm quân Manuel Pellegrini vẫn không giấu vẻ bực bội vì Man.City thua trước 2 bàn chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên trên sân nhà. Sau khi thắng lại 4 bàn trong hiệp nhì nhờ cú hattrick của tiền đạo Aguero và một bàn của hậu vệ Kolarov, ông Pellegrini tuyên bố: “Ở giờ giải lao giữa 2 hiệp, tôi đã rất muốn tay toàn bộ 11 cầu thủ. Bởi vì cả đội hình đã thi đấu thật thảm hoạ trong hiệp một. May mà Watford đã không ghi thêm bàn thứ 3. Nếu có bàn thua đó, chắc có lẽ trận Cúp FA của chúng tôi đã bị kết liễu rồi”.
Lan Khuê