Tiền đạo Martin Palermo vừa gây ra một scandal khi bảo rằng Lionel Messi không có tư chất lãnh đạo trong đội tuyển Argentina. Palermo thậm chí còn khơi lại chuyện Messi đã trưởng thành từ Barcelona - đề tài từng khiến người dân Argentina chỉ trích Messi là “người Catalan đá thuê cho Argentina”.
Palermo (trái) mừng bàn thắng tại World Cup
Martin Palermo hiện đã 36 tuổi, từng có mặt tại World Cup nhưng chỉ góp mặt đúng 13 phút, ghi được 1 bàn thắng. Trên một kênh truyền hình của Mỹ hôm thứ Hai, Palermo nói: “Messi không phải là Maradona. Đối với tôi, Messi không có tinh thần của Maradona. Cậu ấy không thể mang thành công đến cho đội tuyển. Messi không thể nắm vai trò lãnh đạo tại đội tuyển Argentina. Cậu ấy sẽ không làm được vì cậu ấy không phải dành cho vị trí này. Cậu ấy trưởng thành theo một cách khác, có một cuộc sống khác biệt. Cậu ấy đã đến Barcelona từ khi 12 tuổi”.
Cũng liên quan đến đội tuyển Argentina, HLV tạm quyền Sergio Batista đã mở đường trở lại đội tuyển đối với tiền vệ sáng tạo 32 tuổi Juan Roman Riquelme. Riquelme và Lionel Messi là 2 nhân tố quan trọng trong đội hình giành HCV bóng đá Olympic Bắc Kinh 2008, do chính Sergio Batista dẫn dắt. Nói trên Radio La Red, Batista cho biết: “Không có vấn đề nếu Riquelme và Messi chơi cùng nhau. Chúng tôi đã để họ chơi cùng nhau tại Olympic và mọi chuyện diễn ra rất tốt”. Ngoài ra, Batista cũng hé lộ có thể triệu tập trở lại bộ đôi của Inter Milan từng bị Diego Maradona gạt khỏi hành trình World Cup là Javier Zanetti và Esteban Cambiasso.
Sergio Batista đã khởi đầu thành công khi dẫn dắt đội tuyển Argentina đánh bại CH Ailen 1-0, và cơ hội thứ 2 của ông sẽ đến tại Buenos Aires vào ngày 7-9 tới, khi đối đầu với nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha. Nếu chiến thắng trong trận đấu đó, nhiều khả năng Batista sẽ được tưởng thưởng với hợp đồng chính thức dẫn dắt đội tuyển Argentina.
Tùng Việt