“Nữ hoàng Grand Slam” Naomi Osaka: Sẽ không khóc nhè trong phòng họp báo ở mùa giải 2022!

Naomi Osaka, một trong những “biểu tượng mới” của quần vợt nữ thế giới, bên cạnh “Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu, vừa mới có trận đấu “khai mùa” 2022 khi đánh bại “Cựu mỹ nhân Pháp” Alize Cornet với điểm số 6-4, 6-3, 6-3 ở Melbourne Summer Set Open, một trong các giải đấu mở màn năm 2022 của WTA Tour. Osaka dành chút thời gian trả lời phỏng vấn các phóng viên, điều mà cô không làm ở nửa sau mùa giải năm ngoái…

Naomi Osaka tươi cười trong phòng họp báo đầu năm 2022
Naomi Osaka tươi cười trong phòng họp báo đầu năm 2022

“Tôi thật sự không nghĩ rằng mình sẽ thi đấu trong phần lớn thời gian của năm nay. Giờ đây, tôi thật sự hạnh phúc với bản thân vì tôi yêu môn thể thao này nhiều đến như vậy, vì cơ bản là tôi đã từng nói rằng tôi không chắc sẽ tiếp tục chơi bóng sau US Open, để rồi tôi đang hiện diện ở đây", Osaka chia sẻ về cảm xúc và tâm lý chịu sức ép to lớn sau khi để thua bất ngờ ở Giải Mỹ mở rộng năm ngoái.

"Trong giai đoạn nghỉ ngơi vừa qua, tôi cảm thấy như mình chẳng thể biết rõ tương lai của bản thân sẽ là như thế nào. Tôi tuyệt đối chắc chắn có nhiều người liên quan đến chuyện đó. Tất nhiên bạn sẽ chẳng thể nào biết tương lai mình ra sao, nhưng chắc chắn đó là thời điểm rất thiếu quyết đoán. Nhưng giờ đây, tôi hạnh phúc khi ngồi đây”, cô tiếp tục nói về diễn biến tâm lý gần đây của bản thân.

Sau khi chia sẻ về sự hoang mang của bản thân sau kết quả thua sốc ở US Open 2021, Osaka tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới ở trong năm 2022. Với “Nữ hoàng Grand Slam”, không “khóc nhè” trong phòng họp báo là một trong những thứ mà cô nhắm tới...

“Thật sự, tôi chỉ có một mục tiêu lớn trong mùa giải năm nay, và nó tuyệt đối không liên quan đến kết quả và các thứ tương tự. Với tôi, tôi chỉ muốn mỗi lần tôi bước ra sân đấu, tôi cảm thấy vui vẻ. Để rồi tôi có thể bước ra ngoài sân đấu mà biết rằng, ngay cả cho dù tôi đã để thua, tôi vẫn đã cố gắng hết khả năng của mình. Tôi cũng có một mục tiêu trong phòng họp báo, là tôi không bao giờ còn khóc nhè nữa. Vì vậy, hy vọng điều đó có lợi đối với chính tôi”.

“Tôi là tuýp người quan tâm một chút đến kết quả, thứ hạng và những thứ tương tự như vậy. Và tôi chỉ cần tìm lại cách để cảm giác hứng thú với quần vợt mà thôi. Bởi vì, đó cũng chính là lý do tôi đang chơi bóng cho vị trí số 1!”, Osaka nói về cảm giác khiến cô tìm lại động lực và khát khao.

“Nữ hoàng Grand Slam” Naomi Osaka: Sẽ không khóc nhè trong phòng họp báo ở mùa giải 2022! ảnh 1 Osaka trong trận thắng Cornet
Vậy, liệu rằng Osaka có kế hoạch thay đổi cách đối mặt với áp lực ở trong phòng họp báo hay là không, để mà cho dù cô không có “khóc nhè”, cô cũng không tìm cớ không tham dự họp báo (vì sức khỏe, vì trầm cảm, nhưng ai cũng hiểu do cô vẫn chưa đủ bản lĩnh đối mặt với những câu hỏi “đau như đao khắc” của cánh phóng viên) và đối mặt với các vấn đề thành - bại một cách thẳng thắn?
“Thành thật mà nói, đó không phải mẫu người của tôi. Ngay từ khi mới bắt đầu, sau khi mọi thứ diễn ra ở Roland Garros, tôi thật sự rất sợ phải quay trở lại phòng họp báo, vì tôi không biết năng lượng rồi sẽ như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy như là những người hiểu tôi, và tôi cảm giác như là chúng ta đã thiệt lập được niềm tin, kiểu như là một tình bạn vậy. Tôi nghĩ, tôi sẽ tiếp tục là chính mình, và tôi có thể thông dịch nó theo cách mà tôi muốn. Đó cũng chính là cách mà mọi thứ của chúng tôi được giải quyết trong suốt thời gian vừa qua”, Osaka lý giải.

Sáng mai, thứ Năm ngày 6-1, “Nữ hoàng khóc nhè một thời”, nay cũng đã trở thành “Nữ hoàng Grand Slam” sẽ đấu trận vòng 2 ở giải Melbourne Summer Set Open 2022 chống lại Maryna Zanevska (Bỉ, hạng 82 thế giới). Hãy chờ xem Osaka “tươi mới”, đã tìm lại cách thích nghi sau kết quả thua ở US Open, và “không còn khóc nhè” ở trong phòng họp báo, sẽ sớm tìm lại cách thắng các danh hiệu lớn như thế nào? Osaka và một tay vợt nữ đầy tài năng, nhưng lại là người “yếu đuối tâm lý nhất” và rất may, cô trưởng thành ở thời kỳ khi mà những “lão bà sát thủ” đều đã giải nghệ, hoặc hết thời như là Serena Williams.

Tin cùng chuyên mục