Mourinho đã “cứu” John Terry!

Là cầu thủ Chelsea duy nhất đá trọn vẹn 21 trận Premier League mùa này, John Terry đang trải qua một trong những mùa giải đỉnh cao của sự nghiệp. Theo trung vệ 33 tuổi này, sự hồi sinh đó xuất phát từ buổi nói chuyện trước mùa giải với HLV Jose Mourinho.

Là cầu thủ Chelsea duy nhất đá trọn vẹn 21 trận Premier League mùa này, John Terry đang trải qua một trong những mùa giải đỉnh cao của sự nghiệp. Theo trung vệ 33 tuổi này, sự hồi sinh đó xuất phát từ buổi nói chuyện trước mùa giải với HLV Jose Mourinho.

John Terry tưởng chừng đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp, khi anh mất vị trí trong nửa cuối mùa giải trước dưới quyền HLV Rafael Benitez. Tuy nhiên, mùa giải này đã chứng kiến một hình ảnh hoàn toàn khác, Terry đã trở lại vài trò của người đội trưởng thành công nhất Chelsea.

Terry không bỏ lỡ phút nào của The Blues trong hành trình tranh chức vô địch Premier League sau 21 vòng đấu. Thậm chí, những cuộc vận động để anh có thể trở lại tuyển Anh dự World Cup 2014 đang diễn ra.

Jose Mourinho cùng bộ đôi “công thần” John Terry (trái) và Frank Lampard trên sân tập.

Jose Mourinho cùng bộ đôi “công thần” John Terry (trái) và Frank Lampard trên sân tập.

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Chelsea, Terry từ chối bình luận về chuyện tuyển Anh nhưng hào hứng trải lòng về mối quan hệ tốt đẹp với HLV Mourinho, người đã cứu vãn sự nghiệp của anh. Terry tâm sự: “HLV đã nói thẳng với tôi trong những ngày đầu tiên ông trở lại Chelsea. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, Jose nói:

Với tôi, không có bất kỳ sự thay đổi nào, cậu vẫn là cầu thủ hàng đầu, có thể tập luyện và thi đấu ở đỉnh cao. Những lời này thật sự rất quan trọng! Nó cho thấy ông ấy tin tôi, đó là những lời tôi muốn nghe nhất. Tôi phấn chấn hẳn lên, hứng thú với các buổi tập để không phụ sự kỳ vọng của ông ấy. Tôi đã chơi tốt và càng tốt hơn khi thi đấu với tâm niệm sẽ nỗ lực tất cả mọi thứ vì Jose”.

Terry chạm cột mốc 600 trận chơi cho Chelsea ở trận thắng Liverpool hôm 29-12, và anh tự tin sẽ duy trì tốt phong độ đỉnh cao trong thời gian tới: “Tôi biết cách kiểm soát bản thân để có thể duy trì phong độ tốt nhất. Tôi trưởng thành giữa những cầu thủ lớn như Michael Duberry, Frank Leboeuf, Marcel Desailly và họ đã giúp tôi hoàn thiện mình như ngày hôm nay. Từ khi còn là một cầu thủ trẻ tôi đã lắng nghe họ, quan sát họ thi đấu và tập luyện trước khi tự nỗ lực bản thân. Tôi luôn quyết tâm cải thiện nhưng điểm yếu mà họ chỉ ra…”.

Tùng Việt

Chuyển nhượng ở Chelsea: Tiễn De Bruyne, đón Matic

Chelsea sẵn sàng chào đón sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic từ Benfica, trong khi cho phép Kevin De Bruyne rời Stamford Bridge để gia nhập Wolfsburg.

Sau trận thắng Porto 2-0 hôm Chủ nhật, Matic xác nhận sẽ rời khỏi rời Benfica và khẳng định muốn đến Chelsea. Theo tờ Telegraph, Chelsea và Benfica cũng đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 22 triệu bảng và Matic có mặt tại Trung hâm huấn luyện Cobham của Chelsea hôm thứ Ba để kiểm tra y tế. Tiền vệ 25 tuổi người Serbia buộc phải rời Chelsea trong năm 2011 vì không thể tìm được vị trí, nhưng 3 mùa giải xuất sắc tại Bồ Đào Nha đã thuyết phục HLV Jose Mourinho đưa anh trở lại sân Stamford Bridge, với bản hợp đồng có thể kéo dài đến năm 2017.

Hướng ngược lại, tiền vệ Kevin De Bruyne sẽ gia nhập Wolfsburg với giá 18 triệu bảng và theo tờ Telegraph, cầu thủ người Bỉ này cũng sẽ có buổi kiểm ra y tế và bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2019 sẽ hoàn tất trong hôm nay.

Đ.Linh

Tin cùng chuyên mục