
Trên đường đua Cúp truyền hình năm nay, có đến 3 đội đua đang mặc áo có dính dáng đến nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Và cuộc cạnh tranh giữa 3 đội đua này đã giúp cho Mông Cổ đắc lợi ở những chặng đấu cuối, khi họ đang nắm trong tay những giải thưởng cao nhất của cuộc đua.

Có lẽ số tiền thưởng 20 triệu đồng (được xem là cao nhất từ trước đến nay) mà đội đua BVTV Sài Gòn được nhận sau chặng đua từ Huế về Đà Nẵng đã không còn là kỷ lục. Lãnh đạo đội đua ADC Truyền hình Vĩnh Long tuyên bố, với việc chỉ thua Mông Cổ, nhưng hơn hẳn 2 đối thủ Bảo vệ thực vật Sài Gòn và Bảo vệ thực vật An Giang, nếu Bùi Minh Thụy lấy thêm được Áo xanh thì số tiền thưởng rót vào cuối giải đấu chắc chắn sẽ không dưới con số 100 triệu đồng. Ấy là chưa kể, từ giờ đến chặng cuối cùng, nếu như tay đua nào của họ thắng chặng thôi thì tiền thưởng cũng sẽ “lớn bất ngờ”, nghĩa là không phải gấp đôi như trước đây nữa.
Với việc chỉ còn 3 chặng đấu cuối cùng chỉ ráng để giữ hạng thôi cũng có được số tiền trong mơ, hôm qua 27-4, người ta thấy các tay đua của ADC TH Vĩnh Long đã “bắt tay” với các tay đua Mông Cổ để chống lại các cuộc tấn công từ đội BVTV Sài Gòn.
Đoàn đua sau màn rồng rắn chạy khỏi thành phố Bảo Lộc, các tay đua đã phải đưa xe đạp chất lên ô tô để chở xuống đèo, vì đường “xấu còn hơn chữ xấu”. Ngay khi xuất phát, hàng loạt cuộc bứt phá đã diễn ra, và tốp đầu đã được hình thành với 2 tay đua của BVTV Sài Gòn 1 và một tay đua trẻ của BVTV Sài Gòn 2, cùng 2 tay đua của QK7. Tất nhiên, trong tốp đầu cũng có cua-rơ Ochirbaatar Tumurbaatar (Mông Cổ). Tốp đầu bứt đi tạo khoảng cách hơn 2 phút suốt chặng đường gần 70 km, thậm chí có lúc tiếp tế của đội Mông Cổ nóng ruột phải chạy lên yêu cầu VĐV của mình cố gắng “đè” tốp đầu lại, vì các tay đua Mông Cổ phía sau đã đuối khi dắt tốp đông rượt theo.
Nỗ lực của các tay đua BVTV Sài Gòn trở nên vô vọng, khi mà ở tốp đầu, các tay đua QK7 không chịu đồng lòng và chỉ nằm núp gió để đỡ mệt. Trong khi ở tốp 2, các tay đua Mông Cổ tỏ ra đuối sức sau khi qua ngã ba Dầu Giây, nên các cua-rơ ADC TH Vĩnh Long đã thay phiên nhau kéo đoàn đua tăng tốc để bắt kịp tốp đầu đúng vào lúc cách đích đến 10 km. Do đoàn đua nhập thành một tốp khiến việc mơ gỡ lại giờ ở giải đồng đội của BVTV Sài Gòn trước Mông Cổ tan tành, trong khi đội đua quốc tế duy nhất tại giải đã vô tình đắc lợi do việc ADC TH Vĩnh Long phải giữ hạng nhì đồng đội, vì cuộc cạnh tranh thương hiệu.
Thế nhưng, với việc kéo đoàn đua về đích khi mà các tay đua mạnh của BVTV Sài Gòn như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn chấp nhận ở lại, ADC Truyền hình Vĩnh Long đang tự gây nguy hiểm cho chính họ trong việc tranh chấp chiếc Áo xanh. Hôm qua, Bùi Minh Thụy tạm giữ Áo xanh, nhưng những tay đua chuyên trị nước rút như Đỗ Tuấn Anh, Lê Văn Duẩn chỉ còn cách Thụy đúng 1 và 2 điểm. Bằng chứng là Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng đã lần lượt về đầu vì còn quá khoẻ.
Hôm nay, chặng đấu dài 199 km từ Đồng Nai về Cần Thơ, nhưng nhiều người cho rằng thực tế là dài hơn, sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa BVTV Sài Gòn, đội đua duy nhất không chịu thua Mông Cổ và phần còn lại của đoàn đua.
Kết quả chặng 15
1. Lê Văn Duẩn – BVTV Sài Gòn (3:04:40); 2. Mai Nguyễn Hưng – BVTV Sài Gòn (3:04:44); 3. Bùi Minh Thụy – ADC TH Vĩnh Long (3:04:46)
Tổng sắp sau 15 chặng
Cá nhân: 1. Tuguldur Tuulkhangai – Mông Cổ (46:32:59); 2. Hồ Văn Phúc – ADC TH Vĩnh Long (46:33:12); 3. Lê Văn Duẩn – BVTV Sài Gòn (46:33:55)
Đồng đội:1. Mông Cổ (139:43:30); 2. ADC TH Vĩnh Long (139:48:41); 3. BVTV Sài Gòn (139:51:13)
TẤT ĐẠT