Khi Ricky Kaka tỏa sáng và ghi bàn cho Milan, không ít các thành viên ban lãnh đạo CLB thở phào nhẹ nhõm bởi họ biết là mình đã thắng khi đặt cược vào phong độ của thần tượng người Brazil.
Phó chỉ tịch Milan Adriano Galliani hôm qua tiết lộ là “mọi người đều lo sợ” không biết liệu Ricky Kaka có thể tìm lại phong độ vốn có của mình khi khoác lại chiếc áo đen-đỏ của Milan. Rossoneri đã ký với Kaka hồi mùa hè từ Real Madrid, nhưng chào đón ở San Siro một cầu thủ vất vả tìm kiếm phong độ và thể lực của mình ở Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, cầu thủ 31 tuổi này đã tìm lại được cả tình trạng thể lực tuyệt vời lẫn phong độ xuất sắc để ghi cú đúp tuần qua trong chiến thắng Atalanta. Một màn trình diễn khiến mọi người phấn khích. Galliani nói: “Carletto Ancelotti, trên đường đến sân vận động ở Real Madrid, đã gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng ông ấy rất hạnh phúc với chiến thắng của Milan và với 2 bàn thắng của Ricardo, người mà ông dẫn dắt trong 6 năm ở đây”.
![]() |
Ricky Kaka ăn mừng bàn thắng thứ 100 cho Milan. |
Galliani bày tỏ trên Radio Monte Carlo hôm qua: “Kaka là một huyền thoại, một cầu thủ đã bước vào trái tim của các CĐV một cách đặc biệt. Tất cả mọi người đều yêu mến cậu ấy. Giống như những huyền thoại của quá khứ, từ Maldini đến Baresi, tình cảm dành cho Ricky là bao la. Nhưng khi đón cậu ấy trở về, tất cả chúng tôi đều lo sợ. Bản thân mình cũng sợ khi tôi đến đón anh ấy, tôi sợ rằng Kaka mà tôi rước về từ Madrid không phải là Kaka của 4 năm trước”.
“Đúng là cậu ấy đã bị chấn thương, nhưng cậu đã làm điều phi thường khi cắt bỏ phần lương của mình để đến với CLB. Kaka quả là con người tuyệt diệu - bạn tuyên bố tình yêu của mình luôn dễ dàng, nhưng chứng tỏ nó qua túi tiền của mình mới là điều khó. Bây giờ cậu ấy chơi tốt làm tất cả chúng tôi hạnh phúc”.
Keisuke Honda đã tập luyện chung với đội và Galliani cam đoan mọi người sẽ thấy số 10 thực sự trên sân bóng trong vài ngày tới: “Anh ta có thể khởi đầu bằng trận gặp Sassuolo, hoặc nhiều khả năng vào ngày thứ Tư ở Cúp Italia. Anh ta đã đến đây vài ngày và có thời gian tìm lại thể lực của mình và vượt qua sự mỏi mệt của chuyến bay dài từ Nga đến đây”.
Galliani gần như rời khỏi Rossoneri vào tháng 11 sau một cuộc đụng độ với Barbara Berlusconi, nhưng bây giờ họ đang làm việc cùng nhau. “Bây giờ có hai đại biểu hành chính ở đây. Tôi sẽ chăm sóc của các khía cạnh thể thao và Barbara Berlusconi sẽ xử lý các khía cạnh quản lý”.
NHẬT TÂN