Mathieu van der Poel nhổ nước bọt vào CĐV

Một cảnh tượng gây sốc tại UCI World Cup xe đạp việt dã chặng ở Hulst (Hà Lan) khi ngôi sao Mathieu van der Poel nhổ nước bọt vào CĐV trên đường về đích giành chiến thắng.

Hình ảnh Mathieu van der Poel nhổ nước bọt vào CĐV
Hình ảnh Mathieu van der Poel nhổ nước bọt vào CĐV

Mathieu van der Poel đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở môn xe đạp việt dã mùa giải 2023-2024. Anh đã chiến thắng 6 chặng mà mình tham dự từ đầu mùa. Và chặng UCI World Cup ở Hulst cũng không ngoại lệ. Ngôi sao Hà Lan tiếp tục có một chiến thắng solo đầy ấn tượng. Đây cũng là chặng thứ ba liên tiếp anh giành chiến thắng chặng trong hệ thống UCI World Cup.

Tuy nhiên, sau cuộc đua, đó không phải là điểm đáng nói. Mathieu van der Poel đã phần nào làm hỏng màn trình diễn của mình khi không kìm chế được cảm xúc, nhổ nước bọt vào một người hâm mộ trong đám đông ở vòng cuối cùng.

a0488ab6-b795-4e56-9d06-ac21673a073b-2049.jpeg
Mathieu van der Poel thi đấu nỗ lực

Trong vòng đua cuối cùng, Mathieu van der Poel đã vượt lên dẫn đầu đoàn đua với khoảng cách khá xa so với mọi đối thủ. Khoảng cách này được giới chuyên môn đánh giá “anh ấy có thể làm được khá nhiều điều mình muốn ở những góc cua cuối cùng”. Thế nhưng nhà vô địch thế giới lại có hành động chạy áp vào lề đường, đến gần hàng rào của người hâm mộ và nhổ nước bọt vào một nhóm khán giả.

Hành động này đã trở thành chủ đề nóng trong cuộc phỏng vấn sau cuộc đua của anh ấy. “Ngay trong lúc tôi khởi động, họ đã la ó. Vậy thì tốt hơn hết là họ nên ở nhà. Tôi đã phải chịu đựng tất cả những tiếng la ó,” Mathieu van der Poel giải thích cho hành động của mình, mặc dù anh không nói rõ chính xác những gì đã nói.

42119540-21b8-44e4-bd60-b1f09f5c2b4d-4713.jpeg
Mathieu van der Poel chiến thắng ở Hulst

Mathieu van der Poel trả lời khi được hỏi khán giả đã nói gì với anh: “Tốt hơn hết là các bạn hãy hỏi họ. Tôi sẽ không lặp lại những gì họ đã nói. Đây không phải là những lời nói thuộc về thể thao, việc la ó không phù hợp với bất kỳ ai. Tôi đã nghe đủ rồi ".

“Nhưng để giành chiến thắng không bao giờ là dễ dàng. Luôn phải mất gần một giờ đồng hồ chạy hết tốc lực trước những đối thủ mạnh như Joris Nieuwenhuis và Lars van der Haar. Tôi đã có những sai lầm nhưng may mắn vẫn vững tay lái đến chiến thắng cuối cùng”, Mathieu van der Poel chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục