Man.United thắp sáng hy vọng dự Champions League với chiến thắng 2-1 tại Villa Park

Bàn thắng muộn của Scott McTominay đã mang về cho Man.United chiến thắng đầu tiên trên sân một đội bóng trong tốp 9 dưới thời Erik ten Hag, quan trọng hơn chiến thắng 2-1 tại Aston Villa của Quỷ đỏ đã mở rộng cuộc đua giành suất dự Champions League.

Man.United thắng 2-1 tại Aston Villa để mở rộng cuộc đua giành suất dự Champions League.
Man.United thắng 2-1 tại Aston Villa để mở rộng cuộc đua giành suất dự Champions League.

Man.United tiếp tục phong độ cao khi khởi đầu nhanh chóng tại Villa Park, và xứng đáng dẫn trước nhờ bàn thắng thứ 5 của Rasmus Hojlund trong 5 trận liên tiếp ở Premier League. Aston Villa chiếm ưu thế trong các cơ hội lớn, nhưng họ không thể khuất phục thủ thành Andre Onana đang có phong độ đầy cảm hứng. Chốt chặn của Quỷ đỏ thực hiện 4 pha cứu thua xuất sắc, trong đó có 2 pha cứu thua từ Ollie Watkins.

Áp lực cuối cùng cũng xuất hiện khi Douglas Luiz sút tung lưới từ đường chuyền của Leon Bailey khi còn hơn 20 phút nữa là kết thúc trận. Nhưng Man.United đã tìm thấy được nhân tố quyết định. Cầu thủ vào thay người McTominay đánh đầu từ cự ly gần sau quả tạt của Diogo Dalot ở phút 86 để mang về cho Quỷ đỏ 3 điểm quý giá, giúp họ thu hẹp cách biệt với đội xếp thứ 5 là Villa còn 5 điểm.

“Đó là một chiến thắng lớn đối với chúng tôi”, HLV Ten Hag nói với Sky Sports. “Chúng tôi tiến gần hơn và đó là mục tiêu của ngày hôm nay, đó chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi và chúng tôi đã làm được. Cách chúng tôi làm, tôi thích nó! Tôi không bao giờ nghĩ đến những kịch bản tiêu cực. Tôi luôn nghĩ tích cực. Chúng tôi biết mình phải bắt kịp và chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu. Chúng tôi đang có tâm trạng tốt và tiếp tục quá trình này. Có rất nhiều chỗ cần phải cải thiện, nếu chúng tôi làm điều này và có nhiều trận đấu hơn để chơi, hãy xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu”.

michel-8043.jpg
Scott McTominay đã mang về cho Man.United chiến thắng đầu tiên trên sân một đội bóng trong tốp 9 dưới thời Erik ten Hag.

HLV Ten Hag đánh giá thêm về trận đấu: “Tôi đặc biệt thích 20 phút đầu tiên, sau đó chúng tôi đã lùi lại quá nhiều. Chúng tôi đã chú trọng vào những pha phản công, nhưng khi tỷ số là 1-1, chúng tôi phải chống trả. Trận đấu thực sự rất căng thẳng và bạn có thể thấy có bao nhiêu cầu thủ đã mệt mỏi vào cuối trận. Trận đấu diễn ra rất cởi mở và có thể diễn ra theo hai hướng. Các chàng trai của tôi có tâm lý để giành chiến thắng ngày hôm nay, đặc biệt là những người vào sân thay người. Scott, cậu ấy rất tuyệt. Cậu ấy có thể ghi nhiều bàn thắng, có thể xâm nhập vào vòng cấm và ghi bàn”.

Thành tích sân nhà một thời bất khả xâm phạm của Aston Villa đã làm nên khởi đầu mùa giải mạnh mẽ không thể tin được. Cách đây không lâu, Aston Villa đã đánh bại Man.City và Arsenal trong vòng 72 giờ để lập kỷ lục CLB với 15 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại giải vô địch Anh, và chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Liverpool. Bây giờ Aston Villa đã thua 3 trận sân nhà liên tiếp - trước Newcastle, Chelsea và bây giờ là Man.United.

Đội chủ nhà tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng, nhưng họ thiếu sự tàn nhẫn của Man.United. Trung vệ đội khách Harry Maguire nói: “Chúng tôi không ở vị trí mà chúng tôi muốn. Đó là một mùa giải khó khăn nên chúng tôi biết mình cần đến đây và giành được 3 điểm. Chúng tôi vẫn chưa ở nơi mình mong muốn và cần phải tiến lên. Điều quan trọng là chúng ta phải gắn bó với nhau và đưa CLB này trở lại vị trí của nó”.

Tin cùng chuyên mục