Các CĐV sẽ sống lại những cảm xúc tuyệt vời trên sân Etihad đêm nay khi đội nhà tiếp Queens Park Rangers (Q.P.R), nhưng HLV Roberto Mancini không có thời gian để ôn cố tri tân bởi ông còn phải nặng đầu vì bài toán phòng ngự.
Cả 2 trận đấu với Q.P.R hồi năm ngoái đều kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Man. City, trong đó trận đấu cuối cùng của mùa bóng đã kết thúc theo một kịch bản không thua gì phim Hollywood. Phút 90 danh hiệu vô địch hãy còn trong tay Man.United bởi Man. City đang bị Q.P.R dẫn 1-2. Để rồi 2 bàn trong những phút bù giờ của Edin Dzeko giúp Man.City giành trọn 3 điểm, giành luôn danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 1968.
Trận đấu kỷ niệm ấy, Man.City khống chế bóng với thời lượng vượt trội 77% - 23% và tung ra 44 cú sút so với 3 của đối thủ. Để rồi khi mùa bóng mới vừa khởi tranh, việc phòng ngự kém và dứt điểm phung phí dường như đã trở thành căn bệnh. Trận ra quân, họ bị tân binh Southampton dẫn 2-1 rồi mới lội ngược dòng thắng lại 3-2. Cuối tuần trước, Man.City lại phải lội ngược dòng để giành lại 1 điểm từ trận hòa 2-2 với Liverpool.
HLV Mancini đã thừa nhận là ông cảm thấy lo âu vì hàng thủ đội nhà dù họ hãy còn đó những con người đã từng biến Man.City thành đội phòng ngự hay nhất mùa trước (chỉ lọt lưới 29 bàn). Mancini nói: “Đây là lúc chấm dứt việc trận nào cũng lọt lưới 2 bàn”.
Q.P.R là đối thủ rất tốt để Man.City tạm dứt căn bệnh ấy. 30 cuộc chạm trán gần đây tại Etihad City đã thắng đến 28 trận và chỉ hòa 2 trận dù 8 lần gặp nhau gần đây Man.City luôn bị lọt lưới. Q.P.R mới giành được 1 điểm sau 2 vòng đầu tiên. Họ hòa Norwich City 1-1 sau khi bị Swansea City tàn sát với tỷ số 5-0…
MINH QUANG