Lượt về vòng 32 đội Europa League

Villarreal - Napoli (lượt đi 0-0): Công đối công
Lượt về vòng 32 đội Europa League

Villarreal - Napoli (lượt đi 0-0): Công đối công

Đối với 2 đội lấy tấn công làm nền tảng như Villarreal và Napoli thì trận hòa không bàn thắng ở lượt đi là một tỷ số bất cập. Tuy nhiên, 0-0 đối với Napoli không phải là kết quả tệ hại, bởi nếu ghi được 1 bàn ở El Madrigal, họ sẽ buộc đội chủ nhà phải ghi đến 2 bàn…

Thua trên sân El Madrigal, Napoli sẽ bị loại nhưng nếu hòa thì cửa đi tiếp của họ rất lớn. Mục tiêu của Napoli tất nhiên là giữ sạch mình lưới trước khi săn tìm bàn thắng quyết định. Còn Villarreal cũng biết việc thủng lưới sẽ nguy hại đến độ nào song họ đặt mục tiêu là phải ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Hậu vệ Joan Capdevila quả quyết là đội sẽ tấn công ráo riết để săn tìm bàn thắng. Anh dù dọa đối thủ: “bạn sẽ thấy một Villarreal tấn công nhiều hơn”.

Tiền đạo Ezequiel Lavezzi (trái, Napoli) tranh bóng với hậu vệ Bruno (Villareal).

Tiền đạo Ezequiel Lavezzi (trái, Napoli) tranh bóng với hậu vệ Bruno (Villareal).

Thực tế là tỷ số 0-0 trên sân San Paolo tuần qua hoàn toàn tương phản với phong độ dũng mãnh của đội bóng dẫn đầu vòng bảng. Những cơ hội mà Villarreal tạo dựng ở Naples là rất ít ỏi khi Borja Valero chỉ sút cầu môn đúng 2 lần trong hiệp 2, đó là thời điểm toàn đội tập trung để lao lên phía trước.

Trong phần lớn thời gian còn lại, hậu vệ trái Capdevila hạn chế dâng cao tấn công. Nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha này quả quyết là Tàu ngầm vàng sẽ không “bỏ neo” trên bến cảng ở El Madrigal, có nghĩa là họ sẽ tấn công không ngừng để giành phần thắng. Anh nói trên UEFA.com: “Chúng tôi không hài lòng với kết quả lượt đi bởi tỷ số 0-0 là không thực sự lý tưởng ở đấu trường châu Âu”.

Anh quả quyết: “Nếu Napoli ghi bàn trong trận lượt về, chúng tôi có thể bị knock-out, vì thế chúng tôi thà có một bàn thắng trên sân khách làm vốn còn hơn. Song trận lượt về sẽ rất khác ở El Madrigal. Tôi nghĩ đó sẽ là trận đấu mở, với nhiều cơ hội ghi bàn”.

Capdevila đã chơi 6 trận ở Europa League mùa này và anh hy vọng bổ sung thêm bộ sưu tập cá nhân chiếc huy chương châu Âu sau khi thắng Euro 2008 và World Cup 2010. Cầu thủ 33 tuổi này đã thắng Cúp nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha khi còn chơi cho Deportivo. Anh thừa nhận tiền đạo Edinson Cavani là mối đe dọa lớn cho hy vọng tiến xa của Villarreal: “Cavani là tiền đạo đẳng cấp thế giới, một tiền đạo tuyệt vời và không dễ gì khiến anh ta im lặng. Tôi nghĩ là chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ chuyển sang chơi cho một CLB lớn ở châu Âu”.

Thủ thành Diego Lopez của Villarreal tán thành chuyện kèm chặt Cavani bởi tuyển thủ Uruguay này đang ghi bàn không ngớt: 5 bàn trong Europa League, 20 bàn trong Serie A. Nhưng Lopez cũng lo lắng mối đe dọa từ nhiều cầu thủ khác: “Napoli có những cầu thủ xuất sắc trên tuyến tấn công, những cầu thủ chất lượng tuyệt vời và tôi cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện một vài pha cứu bóng để giữ sạch mành lưới lượt đi. Chúng tôi biết lượt về sẽ rất khó khăn, nhưng cửa đang mở cho cả 2 đội trên đường vào vòng trong”.

Nhưng Napoli là đội bóng không dễ bị dọa nạt. Hậu vệ cánh Andrea Dossena tin rằng đội bóng của anh có cơ hội tốt để vào vòng trong bởi vì Villarreal sẽ phải thay đổi lối chơi, thay vì đá chặt phía sau, họ sẽ phải căng đội hình để tăng cường sức ép, đó là lúc những khoảng trống xuất hiện và đó cũng là lúc Marek Hamsik và Edinson Cavani phát huy sức mạnh ghê gớm của mình. Dossena nói: “Villarreal sẽ phải cho phép mình kéo dãn đội hình ra nhiều hơn so với ở Naples. Chúng tôi biết sức mạnh của mình, và sẽ cố tận dụng nó để ghi bàn, và sự thật là những bàn thắng trên sân khách sẽ được tính gấp đôi quả là thuận lợi cho chúng tôi. Thật là ưu thế tuyệt vời khi chúng tôi không lọt lưới trên sân nhà”.

Dự đoán: Hòa 1-1

TIẾN TRUNG


Liverpool - Sparta Praha (lượt đi 0-0): Tìm lại chiến thắng

Sau 2 trận hòa liên tiếp, đón tiếp Sparta Praha ở lượt về vòng 32 đội tại Anfield là cơ hội để Liverpool tìm lại cảm giác chiến thắng, bất chấp việc họ có hay không có đội trưởng Steven Gerrard.

Tiền vệ Lucas (trái, Liverpool) tranh bóng với Leony Kweuke (Sparta Prague) ở trận lượt đi.

Tiền vệ Lucas (trái, Liverpool) tranh bóng với Leony Kweuke (Sparta Prague) ở trận lượt đi.

Gerrard đã vắng mặt 2 trận vì chấn thương vòm háng và lối chơi của Liverpool đã chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, HLV Kenny Dalglish cho biết ông không mạo hiểm thúc ép tiền vệ đội trưởng của mình trở lại trong trận tiếp Sparta Praha. Dalglish nói: “Steven vẫn có thể góp mặt ở trận này, nhưng chúng tôi không buộc một ai đó thi đấu khi họ chưa sẵn sàng. Steven rất muốn được thi đấu và chúng tôi cũng muốn có cậu ấy, nhưng chúng tôi phải nghĩ về trận đấu. Nếu cậu ấy bình phục và cảm thấy tốt, cậu ấy sẽ được xem xét như tất cả mọi người. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm theo cách của mình. Nếu chúng tôi cảm thấy Steven không thể thi đấu, chúng tôi sẽ cho cậu ấy nghỉ ngơi”.

Nếu Gerrard không thể ra sân, trong lúc Luis Suarez và Andy Carroll đều không có tên trong danh sách dự Europa League, Liverpool sẽ phải tiếp tục trông chờ vào phong độ chói sáng của Raul Meireles cùng khả năng ghi bàn của bộ đôi Dirk Kuyt và David Ngog. Trận lượt đi đã kết thúc với tỷ số 0-0 và theo hậu vệ Daniel Agger, điểm khác biệt trận này là Liverpool sẽ được thi đấu trên sân nhà Anfield, nơi họ đang bất bại 9 trận liền tại Cúp châu Âu. Agger nói: “Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu giống như bao trận đấu trên sân nhà khác. Cố đưa bóng lên trên và cầm bóng thật tốt, chơi một thứ bóng đá tấn công. Và nếu chúng tôi chơi tốt tại Anfield, mọi đội bóng sẽ đối mặt với khó khăn”.

Khó khăn về lực lượng sẽ hạn chế phần nào sức mạnh của Liverpool, nhưng Agger tin rằng toàn đội sẽ được thúc đẩy khi chơi trên sân nhà. Đó cũng là một yếu tố có thể khiến mọi đội khách thi đấu dưới sức mình. Agger nói thêm: “Chúng tôi đang có cơ hội tốt, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, người hâm mộ và đám đông trên khán đài là không thể tin được”.

Đây chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử Sparta Praha có cơ hội viếng thăm Anfield, tuy nhiên, họ lại đang có một thành tích tồi tệ trên đất Anh. Sparta khi chưa biết thắng trong 5 lần gần nhất trên sân các đội bóng Anh, toàn thua ở 3 lần gần nhất và thủng lưới trung bình 3 bàn/trận. Một yếu tố có thể khiến Sparta Praha phải lo lắng. Tính cả trận hòa 0-0 trước Liverpool ở lượt đi trên sân nhà, Sparta chưa thắng trận nào tại Cúp châu Âu trong giai đoạn mùa đông kể từ trận thắng Porto 2-0 tại vòng bảng thứ 2 Champions League mùa giải 2001-2002.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-0

Đỗ Linh


Man.City - Aris Thessaloniki (lượt đi 0-0): Mệnh lệnh phải thắng

Yaya Toure vừa mạnh miệng tuyên bố Man.City mạnh chả thua gì đội bóng cũ của anh là Barcelona. Muốn vậy thì phải giành những danh hiệu đầu tiên sau… 34 năm. Tiếp Aris trên sân nhà, thầy trò HLV Roberto Mancini phải thắng để đi tiếp bằng mọi giá.

Pha tung người móc bóng của Mario Balotelli (phải, Man.City).

Pha tung người móc bóng của Mario Balotelli (phải, Man.City).

Man.City sẽ không có thủ thành Shay Given vì chấn thương vai, nhưng Joe Hart đủ mang đến sự yên tâm. Ngoài Given thì những Micah Richards, Nigel de Jong và James Milner cũng không thể góp mặt, trong khi Shaun Wright-Phillips đang cố thoát khỏi vết chấn thương lưng. Dù vậy, dàn cầu thủ của Man.City vẫn được đánh giá là vượt trội hoàn toàn so với đội khách. Chỉ riêng tiền chiêu mộ một mình Mario Balotelli thôi cũng đủ để Man.City mua… cả đội hình Aris.

Đây sẽ là trận đấu thứ 50 chẵn của Aris tại đấu trường châu Âu. Nhưng hy vọng góp mặt tại vòng 16 đội đầu tiên trong lịch sử của họ không cao vì đội chủ nhà đang nuôi rất nhiều tham vọng. Cuối tuần rồi, Aris chỉ hòa Atromitos 0-0 và rơi xuống vị trí thứ 9 trong giải vô địch Hy Lạp. Khả năng ghi bàn nghèo nàn cũng sẽ là một trở ngại lớn cho Aris trên sân City of Manchester, nơi đội chủ nhà đang có thành tích cực tốt tại sân chơi châu Âu.

Từ khi chuyển sang mặt sân mới City of Manchester hồi 2003, Man.City mới thua đúng 1 trận duy nhất trước FC Midtjylland vào mùa 2008-2009. Lượt đi Man.City thi đấu không thật sự máu lửa, nhưng Carlos Tevez tuyên bố họ sẽ “luộc” Aris trong trận lượt về này. Phong độ sân khách của Aris lại chẳng tốt mấy, họ thắng 2/5 trận mùa này, nhưng chỉ với cách biệt 1 bàn. Trong 23 trận đấu tại giải vô địch Hy Lạp, Aris cũng mới ghi vỏn vẹn 14 bàn!

THANH BÌNH

Tin cùng chuyên mục