Lê Ngọc Sơn giành áo vàng chung cuộc giải xe đạp Cúp Truyền hình “Niềm tin chiến thắng”

Vẫn chơi xuất sắc trong chặng cuối, tay đua được mệnh danh “Thần núi” Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời) chính thức mặc chiếc áo vàng chung cuộc giải xe đạp Cúp Truyền hình “Niềm tin chiến thắng” vừa kết thúc trưa nay.

Ở chặng 6 hôm nay, BTC đã lựa chọn cung đường “kẹo mút” Lutscher, thành phố Innsbruck (thuộc Áo), của phần mềm Zwift xuất hiện trên màn hình thiết bị thông minh. Đây là đoạn đường dài 35 km với nhiều đồi dốc, đúng với sở trường của “Thần núi” Lê Ngọc Sơn nên BHL đội Tập đoàn Lộc Trời rất vững tin vào khả năng của anh. Điều duy nhất mà đội đua An Giang lo lắng làm sao sự cố kỹ thuật vốn từng xảy ra cho nhiều VĐV ở các chặng trước đừng rơi vào Lê Ngọc Sơn.

Nhằm giảm thiểu sự xui rủi, BHL đội Tập đoàn Lộc Trời đã yêu cầu tất cả những ai có mặt tại khu vực tranh tài tắt kết nối Bluetooth trên thiết bị điện tử thông minh. Từ điện thoại di động, lạptop, đồng hồ…nhằm tránh nhiễm sóng với thiết bị cuộc đua. Rút kinh nghiệm từ những sự cố trước, HLV HLV Lê Thành Liêm còn yêu cầu các học trò trước giờ thi đấu đã lên yên thì không được xuống rồi lên lại dễ bị rớt mạng. Đồng thời, toàn bộ điện thoại đặt trước mặt VĐV đổi xài sim 4G chứ không sử dụng wifi như trước.

Lê Ngọc Sơn giành áo vàng chung cuộc giải xe đạp Cúp Truyền hình “Niềm tin chiến thắng” ảnh 1 Niềm vui của các tay đua Tập đoàn Lộc Trời. 
Ngay sau khi xuất phát, Ban huấn luyện Tập đoàn Lộc Trời có phần nhẹ nhõm bởi thiết bị kết nối của Lê Ngọc Sơn tạm ổn. Không phụ lòng sự chuẩn bị chu đáo của đội, Lê Ngọc Sơn luôn duy trì ở tốp đầu cùng với đối thủ trực tiếp Trần Nguyễn Minh Trí (Domesco Đồng Tháp). Cả hai chứng tỏ khả năng thi đấu tốt ở thể loại ảo này so với các tay đua khác trong nước. Họ từng bước bỏ lại các tay đua mạnh như Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai), Gia Bảo (Quân khu 7). Cuối cùng tại đích đến, khả năng nước rút tốt, Minh Trí xuất sắc đánh bại Lê Ngọc Sơn về nhất chặng.

Như vậy ở cuộc đua này có 6 chặng, Minh Trí và Lê Ngọc Sơn đã thâu tóm hết các vị trí đứng đầu khi mỗi người có 3 chặng về nhất. Tuy về nhì chặng, “Thần núi” Lê Ngọc Sơn chính thức mặc chiếc Áo vàng chung cuộc giải đua xe đạp Thực tế ảo Cúp Truyền hình TPHCM “Niềm tin chiến thắng”. Domesco Đồng Tháp hạng nhất đồng đội, xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Bike Life Đồng Nai.

Lê Ngọc Sơn giành áo vàng chung cuộc giải xe đạp Cúp Truyền hình “Niềm tin chiến thắng” ảnh 2 Domesco Đồng Tháp giành hạng nhất đồng đội. 

Sau 6 ngày tranh tài sôi động và quyết liệt, cuộc đua lần đầu tiên do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Mặc dù còn một số sự cố về kỹ thuật ngoài mong muốn, nhưng HTV đã mang tới một sân chơi mới nhiều cảm xúc, tạo điều kiện cho các đội đua chuyên nghiệp có thể làm nóng trong thời gian chờ đợi cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình chính thức diễn ra. Bên cạnh đó, sự đột phá tổ chức giải, HTV đã tạo ra được một món ăn tinh thần thú vị phục vụ cho khán giả xem Đài đang ở nhà chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục