Klopp không lo lắng về tương lai của Salah

HLV Jurgen Klopp không lo lắng về tương lai của Mohamed Salah sau khi ngôi sao người Ai Cập công khai chê bai việc Liverpool không được dự Champions League, nhà cầm quân người Đức tin rằng chân sút số một của ông sẽ không cố gắng tìm cách ra đi để được đá Champions League.
HLV Jurgen Klopp không lo lắng về tương lai của Mohamed Salah.
HLV Jurgen Klopp không lo lắng về tương lai của Mohamed Salah.

Viết trên mạng xã hội sau chiến thắng của Man.United trước Chelsea hôm thứ Năm, kết quả đồng nghĩa khiến Liverpool phải chơi ở Europa League mùa giải tới, Salah cho biết anh suy sụp” và “không có lý do gì bào chữa” cho việc không kết thúc trong tốp 4 Premier League. Tiền đạo người Ai Cập đều được chơi ở giải đấu số 1 châu Âu kể từ khi đến sân Anfield vào năm 2017. Mùa hè năm ngoái, cầu thủ 30 tuổi này đã ký một hợp đồng mới, biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, ngay cả khi mùa giải tới diễn ra đúng kế hoạch và Liverpool giành quyền trở lại Champions League, thì Salah cũng sẽ bướ vào 12 tháng cuối của thỏa thuận.

Khi được hỏi liệu có lo lắng về tương lai của Salah sau tuyên bố công khai hiếm hoi của anh hay không, HLV Klopp nói: “Không có gì phải lo lắng. Tôi chỉ biết về những gì cậu ấy nói nhưng tôi không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào có thể dẫn đến hướng đó. Rõ ràng là Mo thích ở đây và Mo là một phần trong đó. Cậu ấy đơn giản nói lời xin lỗi vì những gì ‘chúng tôi’ đã làm, chứ không phải xin lỗi vì những gì ‘người khác’ đã làm nhưng tôi phải chịu hậu quả. Vì vậy, tất cả đều ổn”.

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh thêm: “Nếu một cầu thủ đến gặp tôi và nói: ‘Ồ, chúng ta không đủ điều kiện tham dự Champions League, tôi phải ra đi’, khi đó tôi sẽ tự mình lái xe đưa anh ta đến CLB khác. Tôi sẽ lấy chìa khóa, và nói ‘lên xe đi, cậu muốn đi đâu, tôi chở cậu đến’. Đó sẽ là điều mà tôi không bao giờ hiểu được”.

Nhưng nhà cầm quân người Đức rõ ràng thất vọng khi mùa giải này đã diễn ra quá tệ.

Nhưng nhà cầm quân người Đức rõ ràng thất vọng khi mùa giải này đã diễn ra quá tệ.

HLV Klopp cho biết nếu đó là tâm lý mà ông chấp nhận nơi các cầu thủ, thì có lẽ bản thân ông cũng sẽ tìm cách ra đi: “Tôi chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn này, hoặc bất cứ điều gì, vì vậy bạn không thể đi vào những thời điểm này. Đó không phải là trường hợp của Mo, hoàn toàn không, và không ai khác nói với tôi điều tương tự. Tôi vừa nhìn thấy Mo trong căng tin và cậu ấy đang mỉm cười. Tôi không nhớ vì lý do gì mà tôi không hỏi cậu ấy, nhưng rõ ràng cậu ấy không có tâm trạng xấu. Thế đấy”.

Việc không đủ điều kiện tham dự Champions League sẽ khiến Liverpool mất ít nhất 50 triệu bảng vào mùa giải tới, có thể có những tác động đến kế hoạch chuyển nhượng vào mùa hè, đặc biệt khi các mục tiêu của họ không muốn chơi ở giải đấu hạng 2 châu Âu. HLV Klopp cũng thừa nhận công tác nhân sự sẽ không diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng như mong muốn: “Điều đó rõ ràng là có thể xảy ra, luôn có khả năng mọi thứ không diễn ra nhanh như bạn muốn. Điều đó không chỉ có thể xảy ra mà còn có khả năng xảy ra. Trong một thế giới lý tưởng, tất cả họ đều ký vào ngày mai, nhưng điều đó sẽ không xảy ra”.

Tin cùng chuyên mục