
Sau trận thắng B.Bình Dương, đội bóng Hà Nội T&T tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng. Vị trí ấy đảm bảo cho đội bóng Hà thành một vai vế nhất định tại V-League 2010, bởi cách lên ngôi đầu của họ đã ló dạng một ứng viên vô địch thật sự.
- Có may...
Bầu Hiển cười tít mắt khi Hà Nội T&T giữ lại trọn vẹn 3 điểm sau trận đại chiến với “ông kẹ” B.Bình Dương. Ông bầu này vừa hỷ hả, vừa thừa nhận, Hà Nội T&T đang đỏ vận nên đá đấm kiểu gì thì cũng có trọn vẹn 3 điểm. Hoàn cảnh của Hà Nội T&T hiện quả là một trời một vực so với giai đoạn lượt đi năm ngoái, khi đội bóng thủ đô gần như được đối thủ mở toang khung thành để đá mà vẫn bất lực, ngậm đắng nuốt cay chấp nhận thất bại.

Văn Quân (23, Hà Nội T&T) đi bóng trước đeo bám của các cầu thủ XM Hải Phòng trong trận thắng đội chủ sân Lạch Tray 2-0.
Quả thật là Hà Nội T&T đang gặp vận. Cái hên ấy lộ rõ từ cách “siêu dự bị” Gonzalo chỉ được tín nhiệm đá vài chục phút cuối mỗi trận, nhưng 2 trận liền cứ ra sân là… gõ đầu thành bàn. Hai bàn thắng của Gonzalo khi đối đầu với XM Hải Phòng và B.Bình Dương đều là bàn quyết định. Thật nghịch lý, tiền đạo cao to ấy từng suýt không có suất chơi cho Hà Nội T&T mùa này. Gonzalo do “cò” Tiago Calisto môi giới đến đội bóng này từ cuối mùa trước, và khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng khi ấy rất ưng ý vì thể hình, khả năng cài người và những cú “búa” từ xa như tên bắn.
Nhưng suốt giai đoạn chuẩn bị, Gonzalo đá vật vờ, có lúc còn không giữ được vị trí trước những tiền đạo nội như Vi Đức Anh. Thế nhưng sau một loạt cuộc sàng tuyển, Hà Nội T&T đành nhắm mắt điền… bừa tên Gonzalo vào danh sách đăng ký, chỉ vì không tìm được ai tốt hơn để cầu may. Hóa ra Gonzalo là “thần tài” thật sự, vì đá ít và chỉ thực sự có cơ hội khi Công Vinh bị treo giò, chân sút người Argentina đã ghi 2 bàn thắng bằng vàng có giá trị 6 điểm tuyệt đối.
Cái may nữa của Hà Nội T&T là cách họ biến sân Hàng Đẫy thành thánh địa dễ đến, khó về. Năm trận đá tại Hàng Đẫy mùa này (1 trận đá với tư cách đội khách trước Hòa Phát HN), Hà Nội T&T đã giành trọn 15 điểm. Tính cả lượt về V-League 2008, Hà Nội T&T bất bại 11 trận liên tiếp ở Hàng Đẫy. Tại V-League lúc này, trừ người anh em SHB Đà Nẵng, chỉ có Hà Nội T&T làm được điều tương tự ở sân nhà, bởi B.Bình Dương hay Đồng Tháp đều cũng đã từng liểng xiểng ở Gò Đậu, hay Cao Lãnh. Điều quan trọng, cách thắng của Hà Nội T&T trong nhiều trận tại Hàng Đẫy đích thị là nhờ… “bà độ”, như kiểu họ lấy trọn 3 điểm trước B.Bình Dương.
- ... Có hay
Hà Nội T&T đang vào vận, nhưng việc họ độc chiếm ngôi đầu bảng thì không đơn thuần chỉ do may mắn. Công bằng mà nói, Hà Nội T&T dưới bàn tay nhào nặn của HLV Phan Thanh Hùng đang ngày càng thể hiện là đội bóng có lối chơi và bản sắc riêng, chứ không phải là đội bóng hỗn tạp.
Người ta thấy, cỡ chừng 3 trận gần đây, Hà Nội T&T đã chơi có tấm, có miếng. Ngay cả trận thua Đồng Tháp tại Cao Lãnh, ai chứng kiến cũng phải thừa nhận, Hà Nội T&T đã sắc nét hơn hẳn đội chủ nhà, và phung phí cỡ chừng… 10 cơ hội, trước khi thủng lưới vì những bàn thắng do lỗi cá nhân của hàng thủ và trọng tài. Ai cũng tiếc, nếu trận ấy, Công Vinh hay Sỹ Cường không phung phí cơ hội thì kết cục chuyến làm khách tại Cao Lãnh đã không là một thất bại, và sự cố Công Vinh chắc cũng chẳng có cơ hội xảy ra. Tuy nhiên, trận gặp XM Hải Phòng và hiệp 1 trận gặp B.Bình Dương, Hà Nội T&T vừa tỏ ra bản lĩnh lẫn tinh quái vì biết phá lối chơi đối phương, vừa thể hiện được dấu ấn của đội bóng thủ đô.
Đá với Hà Nội T&T, ngán ngẩm nhất chính là khả năng giữ nhịp của tuyến giữa. Có Công Vinh hay không có cầu thủ xứ Nghệ này thì Hà Nội T&T vẫn thường xuyên xuất trận với 5 tiền vệ. Với dàn tiền vệ chất lượng, đội bóng Hà thành khiến đối thủ chóng mặt vì khả năng đan bóng, hay những cú bất thần xộc thẳng vào nách đối thủ khiến họ trở tay không kịp.
Vì lẽ đó, Hà Nội T&T không quá phụ thuộc vào chân sút thượng thặng nào kiểu Gaston Merlo, Samson hay Đình Tùng, và bàn thắng cứ dàn đều cho cả tiền đạo lẫn tiền vệ. Điều ấy cho thấy sức mạnh tập thể của Hà Nội T&T, vì lúc này họ đã không còn chơi một kèo, kiểu phụ thuộc lớn vào Công Vinh như mùa trước, dù tầm ảnh hưởng của Vinh không hề mất đi trong đội.
Hà Nội T&T đang mạnh đều theo chiều hướng đi lên của một tập thể. Đó rõ ràng là phẩm chất cần có của một nhà vô địch tương lai!
NGỌC LINH