Không còn Messi và Mbappe, PSG quay về phụ thuộc Neymar?

Chuỗi trận giao hữu mùa hè kém khởi sắc khiến Paris Saint-Germain bị chỉ trích không ít. Không còn Messi và Mbappe, liệu Les Parisiens có đang trên đà lệ thuộc vào Neymar, siêu sao tấn công duy nhất còn sót lại của tam tấu M-N-M?
Không còn Messi và Mbappe, PSG quay về phụ thuộc Neymar?
Không còn Messi và Mbappe, PSG quay về phụ thuộc Neymar?

Nói Paris Saint-Germain phụ thuộc Neymar bởi chỉ khi siêu sao người Brazil trở lại, đội bóng nước Pháp mới tìm được chiến thắng trong Tour du đấu châu Á. Trở lại sau chấn thương, Neymar phô diễn đẳng cấp với cú đúp vào lưới Jeonbuk Hyundai. Trận giao hữu tại Busan, Hàn Quốc diễn ra ngày hôm qua.

Neymar tỏa sáng trước Jeonbuk

Neymar tỏa sáng trước Jeonbuk

Trước khi Neymar hiện diện, PSG không thắng bất cứ trận nào tại Giải tứ hùng Nhật Bản. Bị Al-Nassr cầm hòa không bàn thắng, thua liên tiếp trước Cerezo Osaka và Inter Milan, những kết quả kém thuyết phục dù chỉ là giao hữu.

Thua Cerezo Osaka...

Thua Cerezo Osaka...

Bị Inter hạ gục

Bị Inter hạ gục

Trong trận thắng Jeonbuk, mọi đường tấn công nổi bật của PSG đều phải qua chân Neymar. Tính đột biến chưa được các tiền đạo khác của PSG thể hiện. Đây là nguyên nhân góp phần để ban lãnh đạo Les Parisiens phải dốc hầu bao chiêu mộ Ousmane Dembele (50 triệu euro từ Barcelona) và Goncalo Ramos (80 triệu euro từ Benfica).

PSG phải cấp tốc mang về Dembele và Ramos thay thế Mbappe, hỗ trợ Neymar

PSG phải cấp tốc mang về Dembele và Ramos thay thế Mbappe, hỗ trợ Neymar

Kích hoạt Neymar bùng nổ trở lại sau nhiều năm trồi sụt vì chấn thương là nhiệm vụ quan trọng của HLV Luis Enrique, đặc biệt khi Mbappe không còn tương lai tại PSG. Nhưng trở nên lệ thuộc vào số 10 người Brazil lại là vấn đề đáng lo ngại. Thậm chí, Luis Enrique còn bị đồn thổi phải từ chức chỉ sau những trận giao hữu thất vọng. Điều đó cho thấy sức ép cực lớn với nhà vô địch Ligue 1 thời điểm hiện tại, trong bối cảnh mùa giải mới sắp khởi tranh.

Tin cùng chuyên mục