Jesus ra mắt Arsenal bằng cú đúp

Tiền đạo Gabriel Jesus ghi 2 bàn trong trận đấu đầu tiên cho Pháo thủ, với bàn đầu tiên chỉ 90 giây sau khi vào sân ở đầu hiệp 2, mang về chiến thắng 5-3 trong trận giao hữu đầu tiên của mùa giải trước Nurnberg.

Tiền đạo Gabriel Jesus ghi 2 bàn trong trận đấu đầu tiên cho Pháo thủ.
Tiền đạo Gabriel Jesus ghi 2 bàn trong trận đấu đầu tiên cho Pháo thủ.

HLV Mikel Arteta đã tung ra sân một đội hình xuất phát mạnh mẽ với Emile Smith Rowe, Nicolas Pepe và Kieran Tierney trong số những ngôi sao. Nhưng trận đấu khởi động của họ đã rơi vào thảm họa khi Johannes Geis và Kwadwo Duah đã liên tiếp đánh bại thủ thành tân binh Matt Turner ở các phút 24 và 29. Đầu hiệp 2, bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng đến từ Man.City là Gabriel Jesus được cho ra mắt, và anh nhanh chóng ghi bàn rút ngắn tỷ số chỉ sau 90 giây sau khi vào sân.

Sau đó, Mohammed Elneny đã thực hiện một pha lập công tuyệt vời để gỡ hòa cho Arsenal. Hai bàn phản lưới nhà của Nurnburg từ Christpher Schindler và Tim Handwerker đã giúp Pháo thủ có lợi thế 4-2. Lukas Schleimer gỡ lại một bàn cho đội bóng Đức, nhưng Jesus sau đó kết thúc từ đường chuyền của Gabriel Martinelli để ghi thêm bàn thứ 5 cho Arsenal.

HLV Arteta đã có đánh giá sau màn ra mắt ấn tượng của tân binh người Brazil: “Cậu ấy tràn đầy năng lượng. Bạn đã thấy sự nhiệt tình của cầu thủ này, cậu ấy luôn mỉm cười, luôn nói chuyện với đồng đội của mình và ngoài điều đó, tôi nghĩ cậu ấy mang đến một mức độ khác nhau về khát khao cũng như sự cam kết và nhiệt tình. Vì vậy tôi nghĩ điều đó thực sự tốt cho đội. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi đưa Gabriel đến đây, là để đưa bóng vào lưới. Tôi biết cậu ấy rất rõ vì tôi đã làm việc với cậu ấy trước đây, và tôi biết rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra ở đó”.

Jesus ra mắt Arsenal bằng cú đúp ảnh 1 HLV Mikel Arteta vẫn luôn nhiệt tình uốn nắn các cầu thủ trẻ.

Về phần mình, Jesus khẳng định rằng anh đã cảm thấy thoải mái như ở nhà với CLB mới của mình: “Tôi rất, rất tự hào. Tôi tự hào được ở đây tại CLB lớn này. Tôi đã tập 4 hoặc 5 ngày cùng với các đồng đội mới và tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở Arsenal vì họ khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà. Tôi cảm thấy bản thân tốt hơn so với thời gian nghỉ hè. Hôm nay là một hiệp một khó khăn. Chúng tôi phải thông hiểu nhau hơn một chút vì chúng tôi có những cầu thủ trẻ, và họ là một đội mạnh. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã trở lại, toàn đội đã gắn kết hơn và chúng tôi đã làm được điều đó”.

Tin cùng chuyên mục