Iheanacho đưa Leicester vượt lên dẫn trước ở phút 39, sau một pha tấn công sắc lẹm: Từ đường chọc khe của Ayoze Perez, Jamie Vardy băng xuống mạn sườn trái và quả căng ngang mặt thành đã giúp Iheanacho dễ dàng tung lưới từ 6m.


Đến phút 80, nỗ lực săn bàn thắng cho riêng mình của Jamie Vardy đã bị phá hỏng khi hậu vệ Ethan Ampadu đã tự đốt lưới nhà.


Sau trận đấu, người hùng Kelechi Iheanacho nói: “Tôi đang ở trên mặt trăng, tôi rất vui. Tôi đã chờ đợi ngày này đến; tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi thực sự biết ơn Chúa và các đồng đội đã giúp tôi phát triển hơn. Jamie Vardy tạo không gian cho tôi và chơi với anh ấy là một niềm vui. Anh ấy là một cầu thủ chơi vì đồng đội. Tôi muốn dành những bàn thắng này cho tất cả những người mẹ trên thế giới - chúc mừng Ngày của mẹ!"
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Pogba lại chỉ trích ông thầy cũ: Mourinho đã sai về Luke Shaw
-
Tottenham không thắng, còn tổn thất nặng nề
-
Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh: Everton, Tottenham. Liverpool ganh đua vào tốp 4
-
Everton – Tottenham: Jose Mourinho quả quyết sẽ không thua Everton 5-4 thêm lần nữa
-
Mourinho khẳng định Tottenham không chỉ có một trận chung kết
-
HLV Solskjaer nhắm đến “phần thưởng cho mùa giải khó khăn”
-
HLV Solskjaer lộ lý do Man.United chơi kém trên sân nhà
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Pep bảo vệ quyết định luân phiên đội hình
-
Quỷ đỏ đòi nợ thành công Tottenham, West Ham trở lại tốp 4