Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM

Igor Frolov phô diễn đẳng cấp “ẳm trọn” Áo vàng lẫn Áo đỏ

Với sức mạnh của một tay đua từng thi đấu một số giải lớn thế giới, Igor Frolov đã phô diễn đẳng cấp, đi solo mấy chục km từ đèo Hải Vân cán đích tại Đà Nẵng về nhất chặng 12 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á, qua đó giúp TPHCM có thêm chiếc Áo vàng, Áo đỏ bên cạnh vị trí nhất đồng đội.

Igor Frolov một mình cán đỉnh đèo Hải Vân. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Igor Frolov một mình cán đỉnh đèo Hải Vân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông thường, chặng 12 từ Huế đi Đà Nẵng vượt 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân, các đội đua mạnh vẫn đánh nhau, nhưng không dám lộ rõ quân cờ chiến thuật đánh Áo vàng trong tương lai của mình. Họ thường chờ đợi chặng về Đà Lạt mới lộ diện.

Tuy nhiên năm nay, mọi chuyện đã khác khi đội TPHCM Vinama sở hữu ngoại binh người Nga Igor Frolov có một trình độ vượt tầm so với xe đạp Việt Nam. Chính vì thế, HLV Đỗ Thành Đạt không ngại “mở bài” sớm cho các đội chiêm ngưỡng. Bởi sức mạnh của Igor Frolov khá khủng khiếp mà các tay đua trong nước lẫn ngoại binh khác không thể sánh nổi.

Igor Frolov phô diễn đẳng cấp “ẳm trọn” Áo vàng lẫn Áo đỏ ảnh 1 Các tay đua phải chinh phục cung đường đèo nhiều dốc cao. Ảnh: HOẢNG HÙNG

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng nhường thế chủ động cho đội Tập đoàn Lộc Trời, HLV Đỗ Thành Đạt mới bắt đầu lên tiếng trong chặng đua quan trọng này. TPHCM đã chủ động thay An Giang lên làm đầu kéo kiểm soát tốc độ nhằm đưa Igor Frolov vào chân đèo an toàn, sau đó ngoại binh người Nga sẽ tấn công theo cách của “kẻ mạnh”.

Nếu như 2 ngày trước, Igor Frolov chỉ tấn công “nhá hàng” thử sức thì ngày hôm nay, chàng trai người Nga đã lộ rõ nguyên hình. Ngay sau khi lên được khoảng nữa đoạn đường đèo Hải Vân, cú ra xe tăng tốc của Igor Frolov đã loại bỏ hết tất cả các tay đua khác mà không ai đeo bám được. Bất chấp ở phía sau một toán đông có đầy đủ các chân đi đèo tốt nhất Việt Nam như: Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái…, thậm chí cả hai ngoại binh Loic và Ali hợp sức kéo theo, nhưng tất cả đều vô vọng., khoảng cách ngày càng xa lên tới 1 phút 20 giây.

Igor Frolov phô diễn đẳng cấp “ẳm trọn” Áo vàng lẫn Áo đỏ ảnh 2 Igor Frolov một mình lao về đích. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, sức mạnh của Igor Frolov chưa dừng ở đó mà nó còn kinh khủng hơn khi xuống đèo. Thông thường đối với các tay đua khác, thoát đi một mình với khoảng cách 1 phút 20 giây, chỉ cần khoảng 8 đến 10 km là tốp đông phía sau có thể bắt được. Nhưng trong ngày hôm nay đã khác. Bất chấp 7 tay đua An Giang buộc xích ráp đội hình, trong đó toàn những tay đua mạnh như Áo vàng Quàng Văn Cường, ngoại binh Ali, Roman Maikin, Nguyễn Tấn Hoài …đuổi theo, nhưng Igor Frolov với đoạn đường solo dài gần 30 km còn gia tăng khoảng cách lên thành 2 phút 3 giây khi về đến đích.

Igor Frolov chính thức mặc Áo vàng sau 12 chặng. Ảnh: H.H

Một sức mạnh “vô đối” giúp Igor Frolov về nhất chặng 12, đồng thời nhảy lên chiếm Áo vàng sau 12 chặng từ tay Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời). Do cán đỉnh đèo Hải Vân đầu tiên, ngoại binh người Nga của TPHCM Vinama còn lấy luôn chiếc Áo đỏ Vua leo núi.

Việc Igor Frolov phô diễn sức mạnh, đây là kết quả không có gì bất ngờ với giới chuyên môn. Bởi trước khi bước vào cuộc đua, các HLV và VĐV trong nước đã phân tích những thông số kỹ thuật của Igor Frolov ở các cuộc đua ở nước ngoài là rất khủng. Theo tay đua Nguyễn Hoàng Sang (GSB Đồng Nai), lực chân đi đèo cũng như chạy cá nhân tính giờ của Igor Frolov rất tốt không thua kém gì những tay đua hàng đầu thế giới hiện nay như Pogacar, Roglic. Nên việc Igor Frolov đi đèo có ăn các tay đua đi đèo tốt nhất trong nước từ 8 đến 10 phút là chuyện bình thường. Hiện tại, đây chỉ là đèo Hải Vân, sắp tới đến đèo Khánh Lê dài 28 km, chúng ta sẽ thấy Igor Frolov sẽ có đẳng cấp chênh lệch như thế nào nữa.

Igor Frolov phô diễn đẳng cấp “ẳm trọn” Áo vàng lẫn Áo đỏ ảnh 4 Nguyễn Tấn Hoài lấy lại chiếc Áo xanh. Ảnh: H.N

Bên cạnh đó, TPHCM Vinama còn đứng đầu giải đồng đội nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ nhì Tập đoàn Lộc Trời lên 2 phút 8 giây. Tay đua trẻ đội 2 TPHCM New Group vẫn giữ chiếc Áo trắng. Với việc về hạng 8 nhận được 3 điểm thưởng, Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) đã đòi lại chiếc Áo xanh từ người đàn em Trần Tuấn Kiệt (Dofagan Đồng Tháp) với khoảng cách 2 điểm.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 13 từ Đà Nẵng đi Hội An – Quảng Nam với lộ trình  85 km.

Tin cùng chuyên mục