Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM

Lê Nguyệt Minh lần đầu tiên thắng chặng trong ngày Trần Tuấn Kiệt đòi lại Áo xanh

Sau 10 chặng im hơi lặng tiếng, tay đua có thành tích về nước rút tốt nhất đang còn thi đấu – 3 lần mặc Áo xanh chung cuộc Cúp Truyền hình Lê Nguyệt Minh mới bắt đầu lên tiếng khi về nhất chặng 11 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á diễn ra sáng nay.

Cú đẩy xe giành chiến thắng của Lê Nguyệt Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Cú đẩy xe giành chiến thắng của Lê Nguyệt Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chặng 11 chạy 12 vòng quanh Phú Xuân – Dã Viên (thành phố Huế) với tổng lộ trình 54 km, mọi sự chú ý đều tập trung vào cuộc tranh chấp Áo xanh khi các chân rút hàng đầu Việt Nam đang bám nhau rất sát về điểm số trên bảng xếp hạng.

Xét về cục diện tranh chấp Áo xanh, ba tay đua Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời, 75 điểm), Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời, 74 điểm), Trần Tuấn Kiệt (Dofagan Đồng Tháp, 72 điểm) được xem là ứng cử viên sáng giá nhất.

Lê Nguyệt Minh lần đầu tiên thắng chặng trong ngày Trần Tuấn Kiệt đòi lại Áo xanh ảnh 1 Quang cảnh đường đua sáng nay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Do không gặp may và không còn nhiều hỗ trợ từ đồng đội, tay đua Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group) đang có 53 điểm bằng với Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), nhưng cơ hội cho 2 tay đua này tranh chấp  thấp hơn rất nhiều so với 2 tay đua trên.

Sau khi về nhất chặng 5 vươn lên mặc chiếc Áo xanh, ngoại binh được báo giới Việt Nam gán tên là “thần gió” Roman Maikin tiếp tục có lần thứ 6 liên tiếp “mất tích” trong các cuộc tranh chấp nước rút. Từ chỗ đứng đầu bảng điểm Áo xanh, tay đua người Nga nay rơi xuống thứ 6 bảng xếp hạng và kém Trần Tuấn Kiệt đến 41 điểm, gần như hết cửa tranh chấp. Phải chăng, tay đua người Nga là “hàng kém chất lượng” hay là anh đang có xích mích gì với Tập đoàn Lộc Trời mà không chịu chạy?

Lê Nguyệt Minh lần đầu tiên thắng chặng trong ngày Trần Tuấn Kiệt đòi lại Áo xanh ảnh 2 Các tay đua nước rút đang tăng tốc về đích. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, có thể đây là nước cờ huyền bí của HLV Lê Thành Liêm. Nếu để cho Maikin đánh Áo xanh, cửa thắng sẽ rất lớn, nhưng khi đó anh sẽ không có động lực đánh thêm chiếc Áo vàng trước đối thủ cũng người Nga Igor Frolov (TPHCM Vinama). Còn bây giờ, BHL An Giang cho Maikin ngừng đánh Áo xanh, anh sẽ hạn chế được các tình huống tai nạn tranh chấp nước rút, để tập trung đánh Áo vàng. Dẫu biết rằng, Maikin sẽ khó so bì với Igor Frolov (TPHCM Vinama) về hai chặng đèo quan trọng trong việc tranh chấp Áo vàng, nhưng An Giang vẫn muốn tạo thế để anh có động lực tự giải quyết.  Còn chuyện đánh Áo xanh, An Giang đã có Quàng Văn Cường và Nguyễn Tấn Hoài lo liệu.

Lê Nguyệt Minh lần đầu tiên thắng chặng trong ngày Trần Tuấn Kiệt đòi lại Áo xanh ảnh 3 Đội Tập đoàn Lộc Trời đang kiểm soát tốc độ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vẫn như các chặng đua trước, đoàn đua tiếp tục về một chùm đông tranh tài tốc độ ở đích đến. Có thể nói, cuộc so tài nước rút hôm nay là hấp dẫn nhất trong các chặng thi đấu vừa qua khi các chuyên gia nước rút đều qua đích với khoảng cách sít sao. Thậm chí, không tay đua nào dám giơ tay ăn mừng chiến thắng như mọi bữa vì không biết ai là người chiến thắng. Phải sau khi trọng tài xem lại băng hình nhiều lần mới xác định, Lê Nguyệt Minh (TPHCM Vinama) mới nở nụ rười rạng rỡ mừng chiến thắng khi anh vượt qua Trần Tuấn Kiệt (Dofagan Đồng Tháp) và Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời).

Lê Nguyệt Minh lần đầu tiên thắng chặng trong ngày Trần Tuấn Kiệt đòi lại Áo xanh ảnh 4 Trần Tuấn Kiệt đòi lại Áo xanh chỉ sau 1 ngày bị mất. Ảnh: H.H

Một chiến thắng để cho Lê Nguyệt Minh giải toả được tâm lý, đồng thời giúp TPHCM có duyên với chặng đua vòng quanh thành phố Huế với 7 lần chiến thắng liên tiếp.

Với việc về nhì chặng, Trần Tuấn Kiệt một lần nữa đòi lại chiếc Áo xanh của Quàng Văn Cường  sau 11 chặng. Các thứ hạng khác không có gì thay đổi khi TPHCM Vinama đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và TPHCM New Group. Tuy mất Áo xanh, Quàng Văn Cường vẫn mặc chiếc Áo vàng sau 11 chặng. Tay đua Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) mặc Áo trắng và Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7) mặc chiếc Áo đỏ.

Lê Nguyệt Minh lần đầu tiên thắng chặng trong ngày Trần Tuấn Kiệt đòi lại Áo xanh ảnh 5 Quàng Văn Cường tiếp tục mặc Áo vàng sau 11 chặng. Ảnh: H.H

Sáng mai, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á sẽ thi đấu chặng 12 từ Huế đi Đà Nẵng. Đây là một trong những chặng đua quan trọng nhất của giải khi các VĐV chinh phục 3 đèo Phước Tương, Phú Gia và đặc biệt là Hải Vân. Sau chặng đua này, hình hài các ứng viên Áo vàng bắt đầu lộ diện, nhưng cũng chưa quá rõ. Tất cả cũng phải giải quyết bằng chặng đồng đội tính giờ và đèo Khánh Lê.

Tin cùng chuyên mục