Hỗn loạn trên sân PSG, vì sao Neymar nằm trong số 5 cầu thủ lãnh thẻ đỏ

Trận derby Ligue 1 giữa PSG và Marseille trên sân Công viên các hoàng tử kết thúc với 5 cầu thủ bị truất quyền thi đấu và đẩy ĐKVĐ vào tình trạng hỗn loạn.
Neymar đã đánh trộm sau gáy hậu vệ Alvaro
Neymar đã đánh trộm sau gáy hậu vệ Alvaro

HLV Thomas Tuchel đã có lại Neymar, Angel Di Maria ở đội hình xuất phát và Paredes trên băng ghế dự bị sau khi những cầu thủ này cùng với Navas, Icardi, Marquinhos và Mbappe phải ngồi ngoài trận thua Lens ở lượt khai mạc mùa giải Ligue 1 mới vì dương tính với Covid-19.

Năm ngàn khán giả trên sân Công viên các hoàng tử chứng kiến trận derby Ligue 1 đã phải tiếc nuối trước những pha kết thúc nguy hiểm của Veratti, Neymar và Di Maria nhưng thủ môn đội khách Mandanda chơi xuất thần ngăn không cho PSG ghi bàn. 

Marseille chọn sẵn lối chơi phòng ngự phản công và nỗ lực tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để có thể uy hiếp khung thành Rico. Tình huống Payet đá phạt rất nhanh từ giữa sân đã giúp cho Thauvin thoát ra sau lưng hàng thủ PSG, đệm bóng cận thành, ghi bàn duy nhất trận đấu ở phút 31.

Đội khách chủ trương phạm lỗi và giữ bóng thật lâu bên phần sân PSG mỗi khi có cơ hội khiến chủ nhà càng lúc càng ức chế. Trận đấu đi vào kỷ lục Ligue 1 trong thế kỷ 21 với 12 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Trọng tài Brisard lần lượt truất quyền thi đấu 5 cầu thủ trong 180 giây cuối trận, trong đó có 3 cầu thủ PSG.

Nó xuất phát từ sự ức chế của các cầu thủ PSG. Benedetto của Marseille đẩy sau lưng đồng hương Argentina là Paredes bên phía PSG làm cho tiền vệ chủ nhà nổi nóng trả đũa Benedetto rồi húc đầu với Alvaro. Sự cố nóng hơn khi hai cầu thủ vào căn ngăn là Kurzawa và Amavi lao vào đấm nhau. Neymar đấm vào gáy của Alvaro nên nhận thẻ đỏ đầu tiên. 

Tiền đạo Brazil lúc rời sân phàn nàn với trọng tài thứ tư là Alvaro đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Sau trận đấu, Neymar viết trên Twitter với giọng bức xúc hơn nữa “Điều đáng tiếc duy nhất là tôi không đấm thẳng vào mặt Alvaro”. Có vẻ như Alvaro là tâm điểm của vụ hỗn loạn trên sân bởi chính anh tố Di Maria nhổ nước bọt vào mình.

PSG thua Lens ngày mở màn 0-1. Thua tiếp Marseille cũng với tỷ số này. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm trời Marseille mới thắng được PSG. Đội bóng thủ đô Paris có sự khởi đầu mùa giải tồi tệ bởi vì lần đầu tiên từ mùa giải 1984-1985 tới nay mới thua 2 trận đầu mùa và nặng nề hơn là từ mùa giải 1978-1979 tới nay vừa thua vừa không ghi bàn trong 2 trận khởi đầu mùa giải. Áp lực đang đè nặng lên HLV Tuchel sau vụ hỗn loạn ở sân Công viên các hoàng tử, nếu thua tiếp Metz vào ngày 17-9 tới khi đã có đủ lực lượng tốt nhất của mình, Tuchel có thể phải ra đi.

Tin cùng chuyên mục