HLV Polking (U23 Thái Lan): ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park’

Dù thất vọng sau thất bại ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 vào tối 22-5 trên sân Mỹ Đình, nhưng chiến lược gia Mano Polking của U23 Thái Lan vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối đến đồng nghiệp Park Hang-seo.

HLV Mano Polking dành sự tôn trọng đến đồng nghiệp Park Hang-seo. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
HLV Mano Polking dành sự tôn trọng đến đồng nghiệp Park Hang-seo. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Bàn về nghề HLV, rất khó để so sánh HLV này với HLV kia. Mỗi người có mô hình và triết lý huấn luyện khác nhau. Tôi hay ông Park cũng mong muốn giành chiến thắng và không thích thất bại. Tôi tôn trọng, ngưỡng mộ ông ấy và bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ thất vọng vì không có đủ thời gian chuẩn bị cho trận này. Toàn đội nhận thấy rõ những cơ hội, nhưng không tận dụng được. Dù vậy, U23 Thái Lan đã có hành trình đáng nhớ”, HLV Mano Polking chia sẻ ở buổi họp báo sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Trước khi bước vào trận chung kết, U23 Thái Lan là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games 31 với 13 pha lập công. Nhưng trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ bên phía U23 Việt Nam, thầy trò HLV Mano Polking đã hoàn toàn bế tắc. Thậm chí đến phút 83, mành lưới của thủ thành Kawin còn rung lên với tình huống bật nhảy ghi bàn đến từ Nhân Mạnh Dũng. Đó là pha lập công duy nhất của trận đấu giúp U23 Việt Nam bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games, phá vỡ 27 năm toàn thua người Thái ở 4 trận chung kết.

HLV Polking (U23 Thái Lan): ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park’ ảnh 1 U23 Việt Nam đã phá dớp toàn thua U23 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
“Trong trận đấu bán kết với Indonesia, U23 Việt Nam đã không chơi pressing. Còn thi đấu với U23 Việt Nam, chúng tôi chơi pressing tầm cao để hạn chế khả năng của đội chủ nhà, nhưng khó phá vỡ hệ thống phòng ngự của họ. U23 Việt Nam có hàng phòng ngự chắc chắn, tôi có dặn học trò hãy kiên định với lối chơi của mình. Tôi không có thay đổi gì nhiều về mặt lối chơi. Chúng tôi là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất trước khi đá chung kết, và cũng với lối chơi như vậy nhưng không đánh bại được U23 Việt Nam”, ông Polking tiếp lời.

“Tôi không vui vì thua cuộc, nhưng U23 Thái Lan phải tiếp tục hành trình. U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà, được đám đông cổ vũ suốt cả trận đấu. Họ có 3 tháng tập luyện cùng nhau và có chiến lược bài bản. Hôm nay, cả 2 đội đều thi đấu tốt. U23 Thái Lan có ý tưởng chơi bóng và cấu trúc đội hình rõ ràng, kiểm soát bóng và có cơ hội ghi bàn, nhưng chúng tôi thua trận. Đó là bóng đá”, HLV Polking thất vọng.

Tin cùng chuyên mục