Dư âm từ chiến thắng của đội tuyển nữ một ngày hôm trước đã khích lệ tinh thần của các cầu thủ Việt Nam trong cuộc so tài với Thái Lan. Ở đội hình xuất phát, ông Park đã có 3 sự thay đổi so với đội hình quen thuộc khi Tuấn Tài, Công Đến và Văn Tùng đá chính thay cho Văn Xuân, Hoàng Anh và Mạnh Dũng.
Nhiều thay đổi, nhưng lối chơi của đội chủ nhà vẫn hừng hực tinh thần như trước qua cách tiếp cận trận đấu rất nhanh với lối chơi pressing. Trong khoảng 15 phút đầu, vòng 16m50 của Thái Lan luôn “nóng” trước áp lực từ các chân sút đội chủ nhà. Phải đến khoảng 15 phút, trận đấu mới về lại thế cân bằng và lúc này Thái Lan dần dâng cao đội hình tổ chức tấn công.
Hùng Dũng trong vòng vây của các cầu thủ Thái Lan Sang đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo lần lượt có 2 sự thay người khi đưa Mạnh Dũng vào thay Văn Tùng và sau đó là Hoàng Anh vào thay Công Đến. Hai sự thay người này chủ yếu tăng cường hàng công, và một trong hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ấy đã kịp tỏa sáng.
Phút 83, từ pha tấn công nhanh từ quả tạt của Tuấn Tài ở biên trái được Mạnh Dũng kết thúc bằng cú đánh đầu đưa bóng vào góc cao ghi bàn mở tỷ số 1-0. Trong tình huống này, các hậu vệ Thái Lan mãi tập trung nhiều vào Tiến Linh và Mạnh Dũng đã nhanh chóng tạo tuyệt phẩm quý như vàng.
Những CĐV cuồng nhiệt trên khán đài
Các cầu thủ Thái Lan lên phương án phòng thủ từ xa, luôn có số đông áp xát, bọc lót phá bóng mỗi khi cầu thủ Việt Nam tiếp cận gần vòng 16m50
Bị "săn" nhiều nhất là thủ quân Hùng Dũng
Tiến Linh tận dụng mọi khoảng trống để "ra đòn"
Và cuối cùng, Mạnh Dũng đã lên tiếng