Henrique Calisto - Những điều chưa nói

Henrique Calisto - Những điều chưa nói

Calisto đã nói rất nhiều trong buổi chia tay chính thức trước đông đảo phóng viên. Phần lớn, ông chỉ muốn giải thích lý do ra đi. Không hoàn toàn vì áp lực từ dư luận. Calisto lúc nào cũng thế, sẵn sàng đối thoại và nói rất nhiều. Ông không thích để người khác hiểu lầm mình. Như hồi năm 2002, ông phải tốn tiền bày ra một buổi tiệc để giãi bày cùng với các phóng viên nỗi muộn phiền khi bị VFF từ chối tái ký hợp đồng sau Tiger Cup 2002.

Cái chất của con người Bồ Đào Nha, quốc gia nằm trên bán đảo Iberia đầy nắng và gió là vậy. Luôn nồng cháy. Không muốn cất giấu bất cứ điều bí mật gì trong người. Nhưng lần này, có nhiều điều ông chưa nói ra hoặc ông không thể, hoặc vì ông cảm nhận có ít người muốn nghe những điều đó.

Henrique Calisto “thèm” được sống trọn vẹn trên sân cỏ. Ảnh: QUANG MINH

Henrique Calisto “thèm” được sống trọn vẹn trên sân cỏ. Ảnh: QUANG MINH

Calisto chia tay với bóng đá Việt Nam bởi ông không muốn đóng khung cho số phận của mình. Ông thèm khát những cuộc chinh phục dù đấy là những thách thức mà thất bại luôn dễ đến hơn thành công. Ông “nghiện” không khí của các trận đấu cuối tuần chứ không muốn ăn mặc cho thật thời trang rồi trầm tư trên khán đài VIP trong nhiệm vụ của một HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Người ta vẫn hay trách là tại sao ông luôn có những thái độ rất thiếu lịch sự với các đối thủ của mình trong những trận đấu. Nhưng Calisto có muốn kiềm chế mình cũng không được. Con người ấy, khi đã đứng trên sân cỏ thì máu trong người cứ rần rật mà tuôn trào mọi cảm xúc rất con người. Ông thừa nhận, điều đó là không phù hợp nhưng ông cũng chỉ là một con người.

Calisto không nói thẳng ra ông chia tay bóng đá Việt Nam vì ông sợ. Đúng, có một sự sợ hãi nhất định ở Calisto lúc này. Ông sợ người khác yêu cầu ông phải làm những điều mà ông đã làm qua. Ông sợ mình tự trói mình vào những mục tiêu mà ông đã có được thay vì được vươn đến một cái đỉnh mới trong sự nghiệp. Ông sợ mình đánh mất sự dũng cảm mà nhờ nó ông thành công. Ông sợ mình phải thỏa hiệp với dư luận để tìm kiếm một chỗ ngồi an toàn, lãnh lương cao.

Ít người biết, tại Bồ Đào Nha hiện nay rất nhiều những chuyên gia hàng đầu của bóng đá nước này vẫn nhắc đến Calisto, vị chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia đầu tiên của nền bóng đá đã sản sinh ra những Guy Roux, Mourinho, Carlos Queiroz… Con người ấy, từ bỏ rất nhiều thứ để đến Việt Nam làm một cuộc phiêu lưu trong suốt 10 năm qua. Khi những thách thức không còn, Calisto đã tự chọn cho mình một con đường khác mà chắc chắn không hề dễ dàng.

Việt Quang

Tin cùng chuyên mục