Real Madrid lấy vé vào vòng 1/16 sau trận thắng PSG 1-0. Đó là trận đấu mà phía chơi hay hơn đã không giành được điểm bởi kẻ chơi dở hơn có thần may mắn đứng bên cạnh.
Gương mặt HLV Rafael Benitez nhăn nhó khi hậu vệ trái Marcelo buộc phải rời sân ở phút 33 vì chấn thương. Ông đưa Nacho Fernandez vào sân mà trong lòng lo lắng khi người cũ Real Madrid là Angel Di Maria liên tục tấn công bên cánh trái của “Kền kền trắng”. Vậy mà chỉ 2 phút sau, Nacho may mắn có bàn thắng cho Real Madrid. Cú căng ngang của anh vô tình bay vào góc lưới của Kevin Trapp.
Cristiano Ronaldo là cầu thủ được đích thân Chủ tịch Florentino Perez ra bắt tay ở đường hầm trước trận đấu và rất được kỳ vọng ở trận đấu này nhưng anh quá mờ nhạt. Tình huống nguy hiểm nhất của Ronaldo là cú đá phạt ở phút 26 nhưng không thành bàn.
Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng bàn thắng duy nhất đưa họ vào vòng 1/16.
PSG chơi tấn công đẹp mắt. Adrien Rabiot sút bóng bật xà ở phút 37. Edinson Cavani sút bóng như cầu thủ nghiệp dư sau đường dọn cỗ của Di Maria sau đó. Và chính Di Maria đá phạt bật xà ngang ở phút 89. Chẳng vì thế mà HLV Laurent Blanc của PSG nói rằng: “Lẽ ra chúng tôi đã không thua ở trận đấu này. Chúng tôi có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng may mắn không tới. Trong khi đó, PSG thua 1 bàn lãng xẹt”. HLV Rafael Benitez của Real Madrid cũng phải thừa nhận chủ nhà đã may mắn có được chiến thắng dù lép vế hơn.
HƯNG THỊNH