Guardiola hé lộ về đội hình “bầm dập”

HLV Pep Guardiola đã tiết lộ lịch trình thi đấu dày đặc của Man.City đang ảnh hưởng đến các cầu thủ của ông, với các nhân viên y tế của CLB phải điều trị 71 ca chấn thương khác nhau vào những tuần trước.

Trung vệ chủ chốt Ruben Dias trở lại khiến Pep Guardiola hài lòng. Ảnh: Getty Images
Trung vệ chủ chốt Ruben Dias trở lại khiến Pep Guardiola hài lòng. Ảnh: Getty Images

Man.City đang chuẩn bị chào đón Brighton đến Etihad vào thứ tư, đối thủ được dự báo sẽ mang đến cho đội bóng của HLV Guardiola thách thức nhẹ nhàng hơn so với 2 tuần cân não vừa qua. Trong đó, chứng kiến Man.City đối đầu Atletico Madrid 2 lượt trận tứ kết Champions League, chen giữa đối đầu Liverpool ở lượt về Premier League và gặp lại Liverpool vào cuối tuần qua ở bán kết FA Cup. Kyle Walker và Kevin De Bruyne là 2 ngôi sao đều đang dính chấn thương trong hành trình gian khó vừa qua.

HLV Guardiola tiết lộ: “Đội ngũ y tế của chúng tôi đã thực hiện 71 lần điều trị trong khoảng thời gian giữa các trận Atletico Madrid và trận bán kết với Liverpool. Con số đầy đủ là 71, đó là sự thật. Tôi đã nhìn thấy những người ở đó. Bác sĩ đã đến gặp tôi. Trong 2 tuần qua chúng tôi không chỉ chơi 1 trận chung kết, mà là 3. Đó là lý do tại sao mọi thứ trở nên khó khăn hơn”.

Sau trận lượt về tứ kết Champions League với Atletico, HLV Guardiola buộc phải thực hiện 7 sự thay đổi người trong trận thua Liverpool ở bán kết FA Cup tại Wembley. Trước câu hỏi liệu Man.City cần tăng quy mô đội hình để có thể thích ứng tốt với tham vọng chinh phục 4 danh hiệu ở mỗi mùa giải, HLV Guardiola nhấn mạnh: “Tôi thích làm việc với một đội hình không lớn. Quan trọng là có chiều sâu tốt. Trong 10 ngày đối đầu với Liverpool, Atletico, Liverpool, Atletico, bạn cần nhiều cầu thủ, nhưng không nhất thiết phải có 25 hay 27 cầu thủ. Tôi không thích điều đó, rất khó xử lý”.

Sau “giông bão”, HLV Guardiola đã có thể hài lòng trước trận Brighton, khi xác nhận Kevin De Bruyne và đặc biệt trung vệ chủ chốt Ruben Dias có thể trở lại sau 7 tuần điều trị chấn thương: “Ruben đã tập luyện rất tốt. Chàng trai này hiểu rõ cơ thể, nhịp độ của mình và chúng tôi rất vui khi cậu ấy cho biết đã sẵn sàng trở lại. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng cậu ấy mới 23 tuổi và nếu cậu ấy nói mình đã khỏe thì cũng sẽ ở trạng thái tốt”.

Liverpool vừa thắng đậm Man.United 4-0 để vươn lên đầu bảng, tạo cách biệt 2 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận, nên tiếp đón Brighton vào thứ tư đơn giản là trận cầu phải thắng của thầy trò HLV Guardiola.

Tin cùng chuyên mục