Giải ngoại hạng Anh hôm nay (7-4) - “Lễ rửa tội” ở Stamford Bridge

Giải ngoại hạng Anh hôm nay (7-4) - “Lễ rửa tội” ở Stamford Bridge

Để ngăn đà tuột dốc không phanh, Sunderland đã đưa ra một quyết định mà thoạt đầu ai cũng tưởng là trò đùa “Cá tháng tư”: Thay thế Martin O’Neill rất gạo cội ở Premier League bằng một HLV chưa hề có chút kinh nghiệm cầm quân nào ở Premier League: Paolo di Canio. Với báo chí Anh, trận chiến trên sân Chelsea hôm nay sẽ là “lễ rửa tội” của cựu tiền đạo một thời ngang ngược này.

Tân HLV Paolo di Canio của Sunderland.

Tân HLV Paolo di Canio của Sunderland.

1- Có thể Chelsea chưa rũ hết sự mệt nhọc, cũng có thể Rafa Benitez sẽ lại xoành xoạch thay đổi một loạt vị trí so với 2 trận thắng Man.United 1-0 và trận thắng Rubin Kazan 3-1 mới đây. Nhưng cho dù đó là Chelsea nào chăng nữa, lợi thế sân nhà cũng như đẳng cấp thi đấu của họ vẫn là một thách thức rất lớn đối với tân HLV Paolo di Canio của Sunderland.

Báo chí Anh gọi đó là một “lễ rửa tội” với... lửa. Ai cũng biết khi còn là một tiền đạo, Di Canio tài năng ra sao và... ngang ngạnh thế nào trên sân cỏ. Kho lưu trữ hồ sơ kỷ luật của Premier League đã ghi lại nhiều lần Di Canio gây chuyện lớn. Chẳng hạn như có một lần thấy trọng tài ấm ớ, Di Canio đã dám xô cho té luôn, chấp nhận bị treo giò mấy tháng. Ngược lại, kho lưu trữ bàn thắng đẹp của Premier League cũng có không ít pha ghi bàn điệu nghệ của Di Canio lúc còn khoác áo Sheffield Wednesday hoặc Charlton.

Từng đối đầu Di Canio lúc còn thi đấu ở Charlton cách đây gần chục năm, trung vệ đội trưởng John Terry của Chelsea hôm thứ sáu đã nhấn mạnh rằng anh rất kính phục vì Di Canio luôn quyết chiến, kỹ năng di chuyển tuyệt vời và có kỹ thuật cá nhân xuất sắc.

2- Tuy nhiên, trực tiếp thi đấu theo ý mình và làm thế nào để các cầu thủ hậu bối thi đấu đúng ý mình đó là 2 câu chuyện hoàn toàn khác. Một tiền đạo có tài và có tiếng chưa chắc đã trở thành một HLV thành công, bởi không phải ai cũng có thể truyền thụ những ngón nghề mà họ từng được... trời cho lúc còn là cầu thủ. Với Di Canio ở thời điểm này, thậm chí còn có vẻ như ông đang ở thế bất lợi.

Nói như thế là bởi 3 lý do: Thứ nhất, trước Di Canio đã có 4 trường hợp cũng khởi đầu sự nghiệp HLV ở Premier League bằng một trận chiến trên sân Chelsea - và cả 4 đều không thể thắng. Thứ hai là như đã nêu trên, Chelsea đang tỏ rõ sức mạnh và tinh thần đang lên phơi phới. Nhìn những pha phối hợp đánh gót, bấm bóng ở trận thắng Rubin Kazan, rõ ràng Chelsea đang có lửa trở lại. Thứ ba, Di Canio sẽ phải đương đầu với đội Chelsea bằng một đội hình không có tiền đạo Steven Fletcher.

Nếu không tính những bàn thắng của Fletcher thì Sunderland giờ này đã đứng chót bảng với vỏn vẹn 21 điểm chứ không phải hạng 16/20 với 31 điểm như hiện nay. Quan trọng là thế, nhưng Fletcher sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất đến hết mùa này cùng với thủ quân Lee Cattermole vì chấn thương nặng. Không còn tiền đạo săn bàn hàng đầu, cũng không còn thủ lĩnh ở khu trung tuyến, Paolo di Canio hôm nay chắc cũng chỉ “khuấy động phong trào” được một lúc rồi... thua chứ không có gì khác.

3- Nếu điều đó xảy ra thì cũng không nằm ngoài quy luật 10 năm nay. Tính từ năm 2002, Sunderland đã thua Chelsea 15/16 lần gặp mặt. Có nghĩa là hầu như năm nào cũng thua, đá ở sân nào cũng thua và dưới quyền HLV nào cũng thua. Đối với họ, đối với Di Canio, có lẽ việc kiếm điểm ở 2 vòng đấu diễn ra sau vòng này mới có thể khả thi hơn đôi chút. Đối thủ tuần sau của Sunderland là Newcastle (một trận derby), kế tiếp nữa là Everton. Đó là lúc Di Canio có điều kiện thể hiện vai diễn của mình một cách trọn vẹn hơn...

  • Các cặp đấu hôm nay:

19 giờ 30: Liverpool - West Ham

20 giờ 5: Tottenham - Everton

21 giờ: Chelsea - Sunderland, Newcastle - Fulham

22 giờ 10: QPR - Wigan

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục