Chiếc ghế HLV của Louis Van Gaal ở Old Trafford được gia đình tỷ phú Glazer đảm bảo ở mùa Giáng sinh nhưng giờ đây đã đổi ý vì lối chơi của Manchester United càng ngày càng chán.
Chẳng phải vô cớ mà cựu ngôi sao Manchester United, Paul Scholes chỉ trích lối chơi do HLV Louis Van Gaal chỉ đạo quá buồn ngủ. Khán giả trên sân Old Trafford mất hết kiên nhẫn với ông thầy Hà Lan vì tiếp đội bóng hạng dưới Sheffield United ở FA Cup nhưng phải đợi tới phút 70 mới có cú sút trúng đích đầu tiên và phải đợi tới phút bù giờ mới có được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ngay cả GĐĐH của nhà tài trợ áo đấu là Adidas, Herbert Hainer cũng phải lên tiếng phàn nàn về lối chơi buồn ngủ của Manchester United.
HLV Louis Van Gaal không còn được gia đình Glazer tin tưởng như trước.
Lối chơi mờ nhạt và buồn tẻ của các cầu thủ Manchester United khiến cho Phó GĐĐH Ed Woodward đứng ngồi không yên trên khán đài. Ông Woodward thực sự mất hết kiên nhẫn nhưng chính ông là người kéo Van Gaal về Old Trafford nên chưa lên tiếng về tương lai của HLV 64 tuổi. Trong khi đó, phía gia đình chủ tịch Glazer cho biết giới hạn kiên nhẫn của họ với Van Gaal sắp hết. Hạn chót đưa ra là trận đấu trên sân nhà Old Trafford vào cuối tháng này khi tiếp Southampton. Nếu Van Gaal không cải thiện lối chơi, gia đình Glazer sẽ cho ông nghỉ việc để trợ lý Ryan Giggs lần thứ hai nắm tạm quyền cho tới hết mùa giải.
HƯNG THỊNH