Gây thù chuốc oán

Trận giao hữu Anh và Tây Ban Nha đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong đêm thứ ba, nhưng lại mở ra một giai đoạn căng thẳng giữa 2 tiền vệ Eric Dier và Ander Herrera.

Trận giao hữu Anh và Tây Ban Nha đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong đêm thứ ba, nhưng lại mở ra một giai đoạn căng thẳng giữa 2 tiền vệ Eric Dier và Ander Herrera.

Tranh cãi nổ ra ở thời điểm cuối trận khi tiền vệ tuyển Anh, Eric Dier nổi giận với việc cầu thủ của đội khách Ander Herrera có tình huống xấu chơi khi cố tình thúc cùi chỏ vào mặt mình. Lộn xộn đã được giài quyết và trận đấu cũng kết thúc, nhưng vấn đề nằm ở sau đó khi họ đã “hẹn” nhau cho đối phương biết tay khi đối đầu ở Premier League.

Eric Dier (trái) và Ander Herrera đối đầu trong màu áo CLB.

Trả lời phỏng vấn sau trận thì Eric Dier, tiền vệ đang chơi cho Tottenham, khẳng định anh không hiểu lý do vì sao Herrera, tiền vệ của Man.United, lại có hành vi đó đối với mình. Dier còn chê bai đối thủ là kẻ hèn nhát khi khăng khăng nói rằng không biết gì cả, sau đó nhấn mạnh thêm: “va chạm trong bóng đá là điều khó tránh khỏi, điều tôi không hiểu là tại sao anh ta lại cố tình đánh tôi. Đến giờ gò má tôi vẫn còn đau. Tôi không cần một lời xin lỗi, tôi sẽ sớm gặp lại anh ta!”.

Man.United sẽ đón tiếp Totenham vào ngày 11-12 tới, thời điểm có thể sẽ chứng kiến màn trả đũa khi 2 cầu thủ này sẽ đối chọi nhau ở trung tâm hàng tiền vệ. Rắc rối còn rõ ràng hơn khi chính Herrera cũng không cho thấy sẵn sàng giảng hòa với đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, Herrera tuyên bố không kém phần cay cú rằng “Tôi sẽ không bao giờ quên đêm nay!”.

S.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục