
Fed rơi vào nhánh khó
Cuộc bảo vệ ngôi vô địch trên mặt sân đất nện tại Paris của tay vợt số 1 thế giới ngưới Thụy Sĩ - Roger Federer - sẽ tràn đầy khó khăn khi anh “bị xếp” vào một nhánh thăm rất nặng. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, với những đối thủ ở trong nhánh thăm này, Federer sẽ khó lòng duy trì kỳ tích lọt vào đến bán kết ở 23 kỳ giải Grand Slam liên tiếp gần đây.

Những đối thủ tiềm ẩn trong nhánh đấu của Fed - và bất kỳ ai trong số này cũng có thể trở thành người ngáng đường anh - là đồng hương Stanislas Wawrinka (hạng 24 ATP), Gael Monfils (Pháp, hạng 15 ATP), Albert Montanes (Tây Ban Nha, hạng 34 ATP, người đã hạ Federer ở Estoril Open mới đây), Olivier Rochus (Bỉ, hạng 60 ATP), Ernests Gulbis (Latvia, hạng 27 ATP), Marin Cilic (Croatia, hạng 12 ATP) và Robin Soderling (Thụy Điển, hạng 7 ATP, người đã đánh sập “vương triều” của Rafael Nadal ở Roland Garros năm ngoái và chỉ chịu dừng bước trước Federer ở trận chung kết)…
Cụ thể, Fed sẽ gặp Peter Luczak (tay vợt số 2 Australia, hiện xếp hạng 71 ATP) ở vòng 1. Sau đó, anh có thể sẽ đụng tay vợt người Bỉ Rochus ở vòng 3, đụng Wawrinka hoặc tay vợt người Pháp Monfils ở vòng 4, đụng tay vợt người Croatia Cilic hoặc tay vợt người Thụy Điển Soderling ở vòng tứ kết… Cũng có thể, đối thủ của Fed ở các vòng sau là tay vợt người Tây Ban Nha Montanes, tay vợt người Latvia Gulbis - những người từng học được cách đánh bại Federer trên mặt sân đất nện ở mùa giải năm nay.
- Ai cản bước Nadal?
Rafael Nadal thì rơi vào một nhánh đấu… dễ đến nỗi ngay lập tức người ta phải đặt ra câu hỏi là: “Ai cản bước Nadal?”. Đối thủ đáng kể nhất của anh ở tứ kết hầu như sẽ là đồng hương Fernando Verdaso (hạng 9 ATP). Verdasco là một tay vợt mạnh, và cũng là một chuyên gia sân đất nện, nhưng vấn đề là, anh từng thừa nhận: “Trân mặt sân đất nện, tôi không hề ngán ai ngoại trừ Nadal”. Dễ hiểu thôi, Verdasco đang có… “chuỗi” 10 trận toàn thua trước Nadal, trong đó có 3 trận thua liên tiếp trên mặt sân đất nện trong thời gian qua (đều chỉ sau vỏn vẹn 2 ván đấu).
Nghĩa là, con đường phiêu lưu đến tận trận bán kết của Nadal gần như đã được “mở toang”. Vòng 1, anh sẽ đấu với tay vợt 18 tuổi kém danh tiếng người Pháp là Gianni Mina (hạng 653 ATP) - đối thủ mà Nadal mới vừa lên tiếng thừa nhận là: “Tôi không hề biết rõ về cậu ấy, thế nên tôi không thể đưa ra đánh giá được gì nhiều”. Ở vòng 3, Nadal có thể gặp Lleyton Hewitt (Australia, hạng 33 ATP), anh cũng có thể gặp Ivan Ljubicic (Croatia, hạng 16 ATP) ở vòng 4!
- Dự kiến các cặp đấu tứ kết, bán kết
Andy Murray (Anh, hạng 4 ATP) và Novak Djokovic (Serbia, hạng 3 ATP) nằm trong hai nhánh đấu còn lại ở giữa. Đương nhiên, rất khó có chuyện hai tay vợt này bị làm khó trước vòng tứ kết, còn từ tứ kết trở đi thì… còn tùy tình hình. Murray chơi rất tầm thường trên mặt sân đất nện, còn Djokovic, thời gian qua đã bị chững lại khá lâu, không tiến, cũng không lùi. Murray sẽ có cuộc đối đầu rất đáng chú ý với “cựu thần đồng Pháp” Richard Gasquet (hạng 68 ATP) ở vòng 1. Nếu “thoát khỏi” trận đấu này nguyên vẹn, anh sẽ có thể “hành quân” đến tận trận tứ kết. Djokovic thậm chí còn thoải mái hơn - vì gặp các đối thủ không quá cứng cựa - trước khi bước vào trận tứ kết cân não…
° Các cặp đấu tứ kết có thể như sau:
- Roger Federer - Robin Soderling
- Andy Murray - Jo Wilfried Tsonga
- Novak Djokovic - Andy Roddick
- Rafael Nadal - Fernando Verdasco
° Và các cặp đấu bán kết có thể là:
- Roger Federer - Jo Wilfried Tsonga
- Rafael Nadal - Novak Djokovic
Đó là một “kịch bản” nguyên mẫu để tái dẫn đến “trận chung kết trong mơ” (mà đa phần khán giả đều mong muốn được nhìn thấy) giữa một bên là ĐKVĐ Roger Federer, một bên là người khát khao muốn phục hồi lại “vương triều” vĩ đại của mình - Rafael Nadal. Đó phải chăng cũng là điều mà Fed và chính Nadal đều chờ đợi?
ĐỖ HOÀNG